Cafe sáng: Sống chỉ 1 lần, hãy nhìn ngắm thế giới thật nhiều

Nỗi đau khổ lớn nhất đối với họ chính là nhìn cuộc đời này trôi qua mà ta cứ dính chặt ở một chỗ, hoặc có quá ít cơ hội để nhìn thế giới bằng chính mắt mình.

Một người bạn Ý từng nói với mình: "Tôi sợ là sau này chết đi mà được biết ít quá về thế giới".

Là một người có máu xê dịch, mình hiểu những gì anh ấy nói. Và vì thế giới rất rộng mà ta chỉ được sống có một lần, những người ham đi luôn có một khát vọng cháy bỏng la lên đường.

Và nỗi đau khổ lớn nhất đối với họ chính là nhìn cuộc đời này trôi qua mà ta cứ dính chặt ở một chỗ, hoặc có quá ít cơ hội để nhìn thế giới bằng chính mắt mình.

Chính vì thế, những nhiếp ảnh gia kiêm lữ hành như Daniel Kordan (nghệ danh của một tay máy phong cảnh nổi tiếng người Nga) được cho là may mắn. Bởi họ đi khắp nơi trên thế giới và chụp những tấm ảnh đẹp tuyệt đẹp.

Và nhờ công nghệ và internet mà chúng ta được chiêm ngưỡng những gì Kordan và các đồng nghiệp của anh đã chứng kiến.

Mình xem bộ sưu tập ảnh của Daniel Kordan trên Instagram (anh có 1,4 triệu người theo dõi), mà thấy ghen tị với anh ấy, và thấy thèm.

Bởi lâu lắm rồi chưa nhìn thấy nhà ga sân bay cho những chuyến bay ra thế giới. Bởi chỉ riêng năm nay, tính cho tới lúc này, mình đã không thể thực hiện được rất nhiều những hành trình đã lên kế hoạch ở Châu Âu.

Mong mọi chuyện sẽ ổn trở lại, và một ngày sớm nhất, mình sẽ lại bay ra thế giới. Còn bây giờ, sẽ ngắm những bức ảnh của Kordan và lẩm nhẩm câu thần chú "đi khi ta còn trẻ"...

Cùng nhìn ngắm thế giới qua những bức ảnh của nhiếp ảnh gia Daniel Kordan. Bạn biết được bao nhiêu địa danh trong số những địa danh trong các bức ảnh này? 

Trương Anh Ngọc 


Tin liên quan