17 sự thật về xã hội ngày nay qua những bức tranh châm biếm đầy ấn tượng
Dí dỏm và tinh tế, các tác phẩm của Davide Bonazzi cho thấy những góc nhìn mới mẻ về thế giới chúng ta đang sống - tại sao càng đủ đầy, chúng ta vẫn càng cảm thấy không hạnh phúc?
Ta có thể cảm thấy cuộc sống của mình thật tồi tệ, nhưng sự thực là ngoài kia vẫn có nhiều người đang khao khát có được cuộc sống bình thường như thếKhi biết đoàn kết, ngay cả những chú cừu cũng có thể đối chọi với sóiDù có màu da, sắc tộc nào đi nữa, chúng ta sau cùng vẫn giống như nhauVới nhiều người, để có được tình yêu là cả một con đường đầy chông gai khi phải vượt qua những khó khăn và kỳ thị của xã hộiĐôi khi chúng ta sống mà phải mang nặng trên vai những quan điểm, đánh giá từ người khácCó những người đánh đổi sự an nguy của mình chỉ vì bận tâm "kết nối" với chiếc điện thoại"Chiến tranh để có hòa bình" hay sự đạo đức giả khỏa lấp cho lòng tham vô đáy của con ngườiTrong một xã hội mà ai cũng mang mặt nạ, đôi khi người ta tin tưởng nhất lại chính là kẻ đang muốn làm hại taCái giá của bằng cấpHãy nuôi dưỡng trí tuệ của bạn, bởi nó là thứ sẽ trồng lên hy vọng ngay cả trên những mảnh đất khô cằn nhấtMải mê hưởng thụ những lạc thú của cuộc đời, Adam, Eva hay loài người đã không còn chan hòa với thiên nhiên và trở thành kẻ lạc lõng ngay trên chính ngôi nhà của mìnhKhi chung thuyền nhưng không chung chí hướng thì kết quả sẽ chẳng ai có thể về đíchĐừng đắn đo do dự giúp đỡ ai đó bởi việc cho đi cũng không khiến ta thiếu thốn mà ngược lại, còn khiến ta cảm thấy thanh thản yêu đời hơnGiữa xã hội ai cũng phải gò ép theo khuôn mẫu giống như những chú chim trong lồng ngày nay, đôi khi tất cả những gì ta muốn chỉ là được sống một cuộc sống tự do, phóng khoángDán mắt vào màn hình điện thoại và quay cuồng trong những tin tức, giải trí mỗi ngày, ta có thể quên đi "giông tố" thật sự đang diễn ra ngoài kiaỞ thế giới mà người ta kết nối với điện thoại nhiều hơn gắn kết với nhau, đến Cupid cũng phải bắt kịp thời đại. Nhưng nếu cứ như thế, sẽ ra sao nếu sóng wifi chập chờn vụt tắt, phải chăng khi ấy ta sẽ ngơ ngác chẳng biết tìm đâu một người để thật sự mở lòng yêu?Không cùng phương tiện, thế hệ xưa và thế hệ nay như sống ở hai thế giới, chẳng thể giao tiếp với nhau