15 bức ảnh cảm động khiến bạn nhận ra cuộc sống quanh ta vẫn luôn nhiệm màu

Nếu bạn đang dần mất niềm tin vào cuộc sống hay tình yêu, thì 15 bức ảnh này sẽ giúp bạn ấm lòng hơn và nhận ra rằng tình yêu thương vẫn luôn tồn tại trên thế giới này, theo cách kỳ diệu của nó.

Một cậu bé vô gia cư 11 tuổi đã gặp chú chó Badgi và họ trở thành  những người bạn vô cùng thân thiết. Cậu bé hàng ngày vẫn đi xin tiền và đến tối, cậu chia sẻ đồ ăn cho chú chó. Đổi lại, Badgi bảo vệ cậu bé khỏi bất cứ ai có ý định ăn cắp tiền của cậu.

"Tôi đã không nhìn thấy mẹ mình cười trong hàng năm liền vì bà bị liệt cơ mặt. Nhưng hôm qua, tôi đã thấy bà cười và điều đó khiến tôi vô cùng xúc động. Tôi nghĩ rằng mẹ thật đẹp".

Người đàn ông đi xe máy đang xoa đầu một chú chó như thể đã quen nhau từ lâu.

"Tôi và vợ đã cùng nhau đi hưởng trăng mật vào năm 1990. 17 năm sau chúng tôi lại cùng nhau hưởng một tuần trăng mật ấm cúng khác".

"Đây là anh họ của tôi Gareth. 3 năm trước anh đã bị mất chân do ung thư. Hiện tại ở tuổi 26 của mình, anh phải chịu đựng 15 khối u ở phổi nhưng điều đó không ngăn cản anh hoàn thành cuộc chạy đua London Marathon".

"Sau 4 năm đấu tranh với vô sinh, cuối cùng chúng tôi cũng sinh được một cô con gái".

Người phụ nữ đang lắng nghe nhịp tim của cô con gái 13 tuổi của mình sau khi được hiến tặng.

Không chỉ có con người mà ngay cả động vật cũng cần có một người bạn thân thiết.

"Năm ngoái, tôi bắt đầu học tiếng Bồ Đào Nha - ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn gái vì bố mẹ cô ấy không nói được tiếng Anh. Và giờ tôi có thể xin phép họ cưới cô ấy bằng tiếng Bồ Đào Nha".

Sự xúc động của cô bé khi chứng kiến ông của mình khóc trong cuộc gặp mặt cựu chiến binh.

"Con trai tôi bị tự kỷ. Khoảnh khắc vui nhất có 2 bố con trong ngày là 20 phút kể chuyện buổi tối bên những con thú bông. Những câu chuyện đùa của tôi dù lặp lại bao nhiêu lần vẫn có thể khiến con cười".

Người phụ nữ đang mô tả một tác phẩm nghệ thuật cho người chồng mù của mình.

"Bố mẹ tôi đã kết hôn được 34 năm. Mẹ tôi đang ở giai đoạn cuối của chứng mất trí và cần đến sự chăm sóc toàn thời gian của bố tôi. Không phải lúc nào bà cũng nhớ tên của bố tôi, nhưng bà cảm thấy an toàn khi ở bên ông".

Chúng tôi năm 4 tuổi và năm 24 tuổi.

"Bức ảnh bên trái là ông cố đang bế bà ngoại tôi. Đến giờ ông cố đã 103 tuổi và bà ngoại 74 tuổi, họ vẫn rất khỏe mạnh và sống vui vẻ".

Lam/giadinhmoi.vn

Tin liên quan