Thủy Tiên lội nước tới từng nhà trao quà cho bà con vùng lũ miền Trung

Những hình ảnh của ca sĩ Thủy Tiên và nhóm bạn đi tới từng hộ gia đình để trao quà hỗ trợ khiến người xem không khỏi ấm lòng.

Chiều ngày 14/10, nữ ca sĩ Thủy Tiên cùng nhóm của mình tiếp tục lên đường chuyển lương thực thực phẩm cùng một số vật dụng cần thiết trao tận tay các hộ dân vùng lũ miền Trung. Vì cả khu vực chìm trong biển nước nên cô và nhóm thiện nguyện phải di chuyển bằng xuồng.

Những hình ảnh đẹp của nhóm tình nguyện do bà xã Công Vinh dẫn dắt khiến cộng đồng mạng không khỏi ấm lòng. 

Để cập nhật thông tin tới khán giả, cũng như giúp người dân biết được điểm mà nhóm tình nguyện sẽ đến trao quà, Thủy Tiên đã livetream trên trang cá nhân của mình.

Khác với 1 Thủy Tiên điệu đà, trau chuốt trên sân khấu, đến với bà con vùng lũ miền Trung, Thủy Tiên vô cùng giản dị, gần gũi, cô thậm chí không ngại khó, ngại khổ lội ngập để đưa quà hỗ trợ tới tận tay người dân.

Ngày 13/10, Thủy Tiên đã đăng tải bài kêu gọi cộng đồng chung tay giúp đỡ miền Trung. Chỉ chưa đầy 24 giờ, quỹ của nữ ca sĩ đã quyên góp được 10 tỷ đồng để hỗ trợ bà con đang phải đối mặt với mưa lũ.

Không đợi lâu, chiều 13/10, giọng ca "Ngôi nhà hạnh phúc" đã cùng nhóm của mình lập tức bay đến Huế và mua nhu yếu phẩm cần thiết như: Đồ ăn, thuốc,... phục vụ cho công tác cứu trợ.

Sáng 14/10, nhóm của Thủy Tiên bắt đầu đi tới các vùng hỗ trợ bà con. Theo kế hoạch, trong ngày 14/10, nhóm sẽ tới 3 huyện là Quảng Thành, Quảng Điền, Phong Điền.

Trên trang cá nhân, chồng cô là cựu cầu thủ Công Vinh tiết lộ, Thủy Tiên phờ phạc vì thiếu ngủ, đợi lúc anh đi làm trốn ra Huế để giúp đỡ bà con. 

"Nhà tôi có nuôi 1 cô vợ và cô ấy bị trời hành. Làm việc gì bả thích là bả làm đố ai cản được, đêm qua bả đến 3 - 4 giờ sáng mới ngủ, sáng 6 giờ thức, mình thức thấy mặt mày phờ phạc mình tức mình chửi cho 1 trận vì không chịu giữ gìn sức khoẻ cho bản thân, nghĩ gì thì vừa thôi sức khoẻ là quan trọng.

Bả bảo đi miền Trung người ta đang hết thức ăn nước uống, đi giúp thôi việc gì tính sau. Mình lo nguy hiểm vì ngoài kia nước đang dâng cao, đàn ông còn không dám đi, phụ nữ chân yếu tay mềm đi làm sao mà được, tuần sau lũ rút thì 2 vợ chồng ra.

Mắng xong thì mình đi làm, chiều về bả đã bay tới Huế luôn rồi trời ơi. Trời hành bà này hay sao mà lì kinh dị đi. Bả nói, lúc này người ta đói khổ mới cần mình, đi được đâu hay đến đó, lũ rút lại đi tiếp .

Có con vợ trời hành nên bả làm gì cũng không kịp trở tay. Giờ chỉ ngồi nhà cầu nguyện cho bả bình an trở về".

Mai Hương/giadinhmoi.vn

Tin liên quan