Rơi nước mắt cảnh chó mẹ quyến luyến không nỡ rời xa khi con về nhà chủ mới

Biết rằng con được đưa về nhà chủ sẽ có cuộc sống tốt hơn, nhưng chó mẹ vẫn không nỡ rời xa con. Tình mẫu tử thiêng liêng của chó mẹ khiến ta phải trân trọng và không khỏi rơi lệ.

Chó mẹ và chó con vốn sống lang thang trên đường. Vì vậy khi có người đến nhận nuôi con của mình, chó mẹ biết các con sẽ có cuộc sống tốt hơn.

Thế nhưng trước cảnh xa con, chó mẹ vẫn không khỏi bịn rịn, vẫn không rời mắt khỏi con. Trước cảnh chia tay của 2 mẹ con nhà chó, người chủ mới quyết định cho chó con chia tay mẹ.

Chó mẹ liếm láp đứa con của mình như nhắc nhở con giờ không được ở bên mẹ nữa, hãy tự biết chăm sóc mình. 

Đây đã là chó con thứ 12 xa chó mẹ, nhưng chó mẹ vẫn không thôi quyến luyến. Ngay sau khi hôn hít âu yếm con lần cuối, chó mẹ dùng tất cả dũng khí của mình để dứt khoát quay lưng bỏ đi. 

Thế nhưng dù cứng rắn đến mấy, chó mẹ vẫn không đừng được quay người lại nhìn con lần cuối. Dù là loài vật nào. tình mẫu tử vẫn luôn thiêng liêng, đáng trân trọng và khiến ta rơi lệ vì xúc động.

 

Hoàng Oanh/GIADINHMOI.VN


Tin liên quan