Người phụ nữ hiến thận cho lính cứu hỏa từng cứu mạng con gái mình

Bà mẹ đã hiến thận cho người lính cứu hỏa đã từng cứu sống con gái một tuổi của mình.

Xem thêm

Mùa thu năm ngoái, cô Becca Bundy tình cờ gặp lại một gương mặt quen thuộc tại Minnesota, Mỹ trong một quán bar. Đó chính là ông Bill Cox, một lính cứu hỏa từng đến giải cứu khi con gái cô, Hadley, lên cơn co giật 2 năm trước. 

Ông Cox, 66 tuổi, được sinh ra chỉ với một quả thận, mặc chiếc áo xanh với dòng chữ xin được hiến thận, thông báo rằng quả thận duy nhất của mình đang bị suy yếu.

Cô Becca biết rằng đây là cơ hội để trả ơn ông Cox và đã đi kiểm tra xem thận của mình có phù hợp hay không. 

Kết quả kiểm tra cho thấy thận của cô Becca hoàn toàn phù hợp. Cô đã trải qua một cuộc phẫu thuật vào tháng 2 tại Trung tâm y tế ĐH Minnesota để hiến thận cho người đã cho con gái mình cơ hội sống thứ 2.

Ông Cox gọi cô Becca là "thiên thần" và đã tặng cho cô một bức tượng thiên thần mà ông khắc bằng gỗ trước ca phẫu thuật.

Ba tháng sau khi phẫu thuật, ông Cox đã không còn phải lọc máu nữa. Ông có thể tiếp tục về dưỡng lão với vợ. Ông cho biết trải nghiệm này đã gắn kết gia đình ông và gia đình cô Becca gần nhau hơn.

Gia đình ông Cox bắt đầu đến xem các trận bóng mềm của nữ tại trường North Woods nơi cô Becca làm huấn luyện viên. 

Những bức vẽ của các con cô Becca giờ đây được dán kín tủ lạnh nhà ông Cox. Ông cho biết đây chúng rất ý nghĩa vì ông không có cháu.

Hai gia đình còn lên kế hoạch nghỉ hè trên thuyền của ông Cox.

(Theo Metro)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan