Dở khóc dở cười khi cún cưng thành 'kẻ hủy diệt'

Năm Tuất nói chuyện cún. Loài vật thân thiết và vô cùng đáng yêu đôi khi cũng tinh nghịch như những đứa trẻ, cùng với sở thích 'cắn xé', chúng có thể tạo ra những 'thảm họa' dở khóc dở cười nếu bạn không để mắt đến.

Cún cưng được mọi gia đình yêu thích bởi chúng vừa là người bạn thân thiết, vừa biết trông nhà.

Thế nhưng bản năng của các các chú chó là thích cắn xé và dù tình yêu với chủ là vô biên, đôi khi chúng vẫn không thể "kìm hãm" sở thích nghịch ngợm của mình.

Cũng ngắm nhìn những tình huống trớ trêu khi các chú cún cưng trong nhà trở thành "kẻ phá hoại", mà bạn không biết phải khóc hay cười khi nhìn thấy "hậu quả thảm khốc" do chúng để lại.

Em đào cái hố này để chơi trốn tìm thôi mà!

Cái sô pha này nhiều lông quá, em giũ mãi cho chị mà không hết.

Chúng em muốn làm mới bộ ghế da này mừng năm mới!

Cái chậu hoa này nó vừa tự rơi đấy, không phải tại em đâu!

Mãi không làm lối vào riêng cho chó, thôi để em tự làm vậy!

Cái cửa này vị là lạ, chẳng ngon gì cả!

Chó thì cũng phải dùng giấy vệ sinh chứ!

Đang ngủ thì khách bấm chuông. Không mở được cửa nên em đành cắn cái lỗ cho khách chui vào. Mà cắn xong thì khách chả thấy đâu nữa, mệt cả người! 

Sao người ta bảo "trong sách có vàng", vàng còn có mà em tìm mãi chả có xương là sao!

Trông mặt ngây thơ thế này, làm gì nên tội nên tình!

"Chảnh" chó thì phải ngồi ghế sang, nhìn em đủ chất chưa!

Chủ nhà đi bệnh viện truyền, về nhà thì thấy cánh cửa mới thay như thế này.

Không phải em, chị là ai em không quen biết chị, chị đi ra đi!

Bộ mặt chứng tỏ mình không hề liên quan đến "tội ác" phía sau

Trời nóng quá, để em vào đây sưởi... mát tí!

Năm mới mà cô chủ chả chịu trang trí nhà cửa gì cả, cuối cùng vẫn phải vào tay này thôi!

Bảo Anh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan