Sau tất cả, vụ án của B.I cũng có kết quả, fan đòi công bằng, mong sẽ quay về iKON

Sau 1 thời gian dài bị bỏ ngỏ, mới đây cảnh sát Hàn Quốc đã thông báo kết quả cuộc điều tra của cựu thành viên B.I (iKON).

Xem thêm

Sáng 27/2, Sport World đưa tin độc quyền, cảnh sát đã đưa ra kết quả điều tra về vụ việc cựu thành viên iKON - B.I sử dụng chất cấm.

Theo đó, cảnh sát đã thu thập mẫu tóc của B.I và gửi đến Cơ quan Pháp y Quốc gia để kiểm tra. Kết quả thu được là cựu trưởng nhóm iKON âm tính với chất ma túy.

Đại diện cảnh sát khẳng định: "Đúng là B.I âm tính với ma túy".

Như vậy, sau 1 thời gian dài điều tra, cuối cùng sự việc B.I sử dụng ma tuy đã kết thúc. Những phán quyết khác sẽ do bên công tố quyết định.

Thông tin này như 1 liều thuốc xoa dịu những người hâm mộ B.I, rất nhiều người bày tỏ tiếc nuối cho sự nghiệp của cựu trưởng nhóm iKON:

- Từ đầu B.I đã nói chưa dám dùng mà không ai tin

- Niềm tin mình dành cho cậu bao năm qua vẫn vậy và lần này cũng thế.

- Truyền thông thật ác, áp lực đã đẩy Bin phải rời xa iKON vì muốn bảo vệ nhóm và cả công ty. Trả lại iKON hoàn hảo như ngày xưa đi, giờ những tổn thương Bin phải trải qua ai sẽ là người bù đắp cho cậu ấy.

- Các người lấy đi tất cả của B.I trong vòng 1 tiếng đồng hồ, nhưng bây giờ liệu các người có trả lại được cho anh tôi?

- Anh ơi về với iKON đi

- ....

Trước đó, hồi tháng 6/2019, trang tin Dispatch của Hàn Quốc đã tung bằng chứng chứng minh B.I của iKON sử dụng cần sa, ma túy tổng hợp từ tháng 8/2016.

Trang tin này đăng tải những hình ảnh được cho là đoạn chat giữa B.I và 1 người phụ nữ nghi cung cấp ma túy. 

Khi bị bắt giữ, người phụ nữ này khai nhận đã bán 10 miếng ma túy LSD cho B.I bên ngoài kí túc xá của iKON.

Ngay sau khi thông tin này đăng tải, B.I đã nhanh chóng đưa ra lời xin lỗi với người hâm mộ. Đồng thời tuyên bố sẽ rời nhóm để không ảnh hưởng tới các thành viên.

Sau vụ việc này, B.I mất tích khỏi showbiz, cho tới gần đây người hâm mộ mới được nghe thông tin của nam thần tượng khi anh âm thầm quyên góp 100.000 khẩu trang cho người dân Hàn Quốc trước dịch COVID-19.

Mai Hương/giadinhmoi.vn