19 hình ảnh chứng minh quảng cáo đã lừa dối bạn như thế nào

Đừng bao giờ tin vào quảng cáo, tất cả hình ảnh đều 'chỉ mang tính minh họa' mà thôi.

Minh họa bao bì và sản phẩm khác nhau hoàn toàn (Ảnh: Ha Chau Giang)
Trước nay mình cứ tưởng bánh mì ruốc là phải có ruốc với bánh mì cơ, hóa ra chỉ bánh mì không cho vào túi đựng có hình bánh mì ruốc cũng được luôn hả? (Ảnh: Trương Phan Hoàng Lãm)
Mua nguyên cả thùng bánh nho về ăn mà số hạt nho ăn được tổng cộng còn chưa bằng số hạt nho trên hình minh họa của một chiếc (Ảnh: Minhh Thúy)
Giờ mới biết ăn kem cũng cần may mắn vì bạn sẽ chẳng thể biết được nhà sản xuất sẽ cho ra một sản phẩm như thế nào đằng sau lớp vỏ (Ảnh: B. Tuyết)
Nghe lời chị bán hàng quảng cáo "Ăn đi em, bánh chưng ngon lắm, nhân không có đỗ mà toàn thịt thôi" mới mua mà bị lừa đau đớn thế này đây! (Ảnh: Thu Hương)
Cách đổ nhân cũng là nghệ thuật, nếu bạn muốn đồ ăn y như hình minh họa thì cố gắng bôi phần nhân ở rìa bánh thôi, còn ở giữa thì... chấp nhận thôi! (Ảnh: Thùy Linh)
Ăn đến miếng bánh cuối cùng mới được một chút ngon ngọt gọi là sô-cô-la trong truyền thuyết (Ảnh: Trương Nhi)
Nhìn hình ảnh này thì bạn đã chịu thừa nhận "nghệ thuật là ánh trăng lừa dối" chưa nào (Ảnh: Linh Trần)
Từ bé đến giờ mới lần đầu tiên được diện kiến thứ cơm cháy chà bông theo tỉ lệ 9 cơm 1 chà bông thế này đấy! (Ảnh: Hoàng Miền)
"Nem vẫn còn đó mà tỏi với ớt nay còn đâu"
Thực tế gây "đắng lòng"
Một người chung cảnh ngộ
Chắc quấn lá kỹ thế này thì bánh mới ngon và giữ được độ ẩm
Gói nem gói nhầm thêm miếng bìa vào ấy mà, chắc họ không có ý gì đâu
Đi mua nem chua được khuyến mãi hẳn một quyển vở nhé
Khi quảng cáo là một thứ gì đó quá xa xỉ
Lớp kem "láng mịn" chạy xuống như trong hình đâu?
"Mới mua hồi sáng, lúc chưa bóc mặt hớn hở, bóc rồi mặt "đực" ra như mất sổ gạo"
Đây người ta gọi là đỉnh cao của cosplay đó mà
Hoàng Nguyên (Tổng hợp)/giadinhmoi.vn

Tin liên quan