Người phụ nữ họ Chu, 43 tuổi, là kế toán viên làm việc tại Thượng Hải với mức lương 6.000 nhân dân tệ (khoảng 21 triệu đồng) mỗi tháng. Sau khi mẹ qua đời, cô phải vật lộn để đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống.
Gia đình cô đã tiêu sạch tiền tiết kiệm để chi trả viện phí cho mẹ, bố mẹ chồng thì thờ ơ, còn chồng cô quá bận rộn với sự nghiệp và hiếm khi ở nhà để hỗ trợ.
Trong nỗi cô đơn tột cùng, Chu bắt đầu nghiện xem livestream và thường xuyên tặng tiền cho các nam streamer với hy vọng tìm kiếm sự kết nối cảm xúc.
"Lúc đó tôi cảm thấy rất chán nản. Tôi thấy một chàng trai trẻ, rất điển trai và có lẽ chỉ khoảng 20 tuổi. Cậu ấy nhẹ nhàng gọi tôi là ‘chị’ và hỏi: ‘Chị ơi, sao khuya rồi mà vẫn chưa ngủ?’ Thế là chúng tôi bắt đầu trò chuyện”, Chu kể lại. "Cậu ấy quan tâm đến tôi, gọi tôi là ‘vợ’ và hứa hẹn: ‘Khi chị già đi, em sẽ chăm sóc chị’”.
Cô cho biết: "Tận sâu trong lòng, tôi biết cậu ấy có lẽ bằng tuổi con trai mình. Thật vô lý khi nghĩ rằng cậu ấy thực sự thích tôi, nhưng sự cô đơn khiến tôi không còn tỉnh táo".
Hành vi tặng tiền ngày càng quá đà nhanh chóng khiến cô cháy túi và chìm trong nợ nần, dẫn đến việc chồng cô đệ đơn ly hôn.
Sau khi cuộc hôn nhân tan vỡ, Chu nhận thấy những buổi livestream không còn lấp đầy khoảng trống trong lòng cô nữa và bắt đầu tìm kiếm cảm xúc mới ở các quán bar, hy vọng có thể "mua" được cảm giác được quan tâm từ những nhân viên nam.
"Cô ấy đã chi 16.000 nhân dân tệ (khoảng 56,2 triệu đồng) ngay trong lần đầu đến quán bar. Các gói đồ uống ở đó có giá từ 10.000 nhân dân tệ (khoảng 35 triệu đồng) đến hơn 100.000 nhân dân tệ", một cảnh sát phụ trách vụ án cho biết.
Những "nhân viên pha chế" nam tại quán bar đều cực kỳ điển trai, quyến rũ và biết cách chiều lòng khách, mang lại cho Chu sự thỏa mãn về mặt cảm xúc.
Mặc dù nhận thức được rằng tất cả chỉ là sự trao đổi dựa trên tiền bạc, cô vẫn không thể cưỡng lại và cuối cùng biển thủ 4,5 triệu nhân dân tệ (khoảng 15 tỷ đồng) từ công ty chỉ trong ba tháng để phục vụ cho sở thích xa hoa của mình.
"Khi tôi buồn, tôi sẽ rút tiền từ tài khoản công ty và dùng số tiền đó để chi tiêu cho hai người đàn ông ở quán bar. Điều tôi thực sự khao khát là có ai đó thật lòng quan tâm đến mình", Chu thú nhận.
Hiện Chu đang bị cảnh sát tạm giam để điều tra về hành vi trộm cắp.
Câu chuyện của cô đã làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc.
Một người dùng bình luận: "Liệu giá trị cảm xúc có nhất thiết phải đắt đỏ như vậy không? Bạn có thể tìm thấy sự thỏa mãn cảm xúc bằng cách nuôi một chú mèo, mua trang sức hay đơn giản là đi spa thư giãn. Đáp ứng nhu cầu cảm xúc cũng cần phải kinh tế chứ!".
Người khác thắc mắc: "Trời ơi! Mấy người mẫu nam bây giờ đắt đỏ vậy sao?".
Anh ThịnhBạn đang xem bài viết Người phụ nữ nợ ngập đầu, trộm tiền công ty vì thích tặng tiền cho trai đẹp tại chuyên mục Đáng chú ý của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].
Tin liên quan
