Khi bạn nghĩ ràng bản thân đã đi sai đường, bạn bị ngăn cản không thể đến thành công. Nhưng trên thực tế, chính con đường đó, trải nghiệm đó đã mở ra một con đường khác cho bạn và giúp bạn tỏa sáng, thành công.
Cuộc đời chưa bao giờ là vô ích, dù là con đường nào đi chăng nữa cũng sẽ giúp ta gặp những cảnh sắc mới lạ.
Mỗi bước đi đều có giá trị riêng của nó, nên hãy tận hưởng, biết ơn và cố gắng hết mức có thể. Vì nếu bạn làm hết sức mình thì cuối con đường ánh nắng chan hòa sẽ chào đón bạn.
Từ xưa đến nay, sự thành công trong công việc, cuộc sống đều đến từ sự chăm chỉ. Nếu bạn muốn được khen thưởng, đạt được thành quả tốt thì phải làm việc chăm chỉ, cư xử có chừng mực. Trên thế giới này không có gì mà bạn không làm mà có được.
Tất cả những món quà của số phận đều được đánh dấu bằng giá cả, tất cả những điều may mắn dường như từ trên trời rơi xuống đều là kết quả của sự tích lũy từ bản thân mỗi người.
Đó đều là phần thưởng xứng đáng cho những người biết nỗ lực và cố gắng. Gieo hạt thiện lương thì nhận được quả ngọt, gieo hạt chăm chỉ thì nhận được thành công.
Hà Minh
Bạn đang xem bài viết Cafe sáng: Không có điều gì vô nghĩa trên đời tại chuyên mục Sống chậm của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].