Sau Tết, cư dân mạng hào hứng khoe đồ quê bố mẹ cho mang lên thành phố

Sau những ngày về quê ăn Tết, người dân lại tiếp tục trở về nơi làm việc, học tập. Phần lớn mọi người đều trở về với những gói đồ lỉnh kỉnh được cha mẹ gói cho.

Trên mạng xã hội, các bạn trẻ cũng hào hứng khoe những núi thức ăn được phụ huynh trang bị để lên thành phố sau Tết.

Một bạn gái chia sẻ trên trang cá nhân: Năm nào cũng vậy, cứ sau Tết là chia đồ khuân đi. Từ bản làng em ra đến Thủ đô, mẹ sắp cho bao nhiêu đồ
Rau quê luôn là thứ quà quê được ưa chuộng vì mọi người tin tưởng độ sạch sẽ, an toàn do "của nhà trồng được"
Bánh chưng, hoa quả, thịt, rau đều có đủ

Cộng đồng mạng Trung Quốc cũng rần rần chia sẻ cả "núi thức ăn" được bố mẹ gói cho để mang đi.

"Chắc mẹ tôi sợ tôi sống ở ngoài đói chết!"

Một cư dân mạng khác đăng tải ảnh núi đồ mang lên thành phố với chia sẻ hài hước: "Quay lại Hàng Châu, một thùng xe không đủ. Chắc năm sau tôi phải đi xe tải về".

Đáp lại, nhiều cư dân mạng cũng chia sẻ sự "đồng cảm" vì thùng xe của họ cũng chất đống đồ đạc.

Nhiều người còn chia sẻ cận cảnh những đặc sản quê hương.

Bánh củ năng đặc sản mẹ làm
Me rừng đặc sản quê
Đồ ăn vặt đặc sản Mai Châu, Quảng Đông
Dầu lạc
Bánh lá gai
Bắp cải muối
Nấm khô Đông Bắc
Dưa chuột muối của bố

Tổng hợp từ Internet, Shanghaiist

Trang Đặng / GIADINHMOI.VN/giadinhmoi.vn

Tin liên quan