Sau lùm xùm kỳ thị màu da, Lê Dương Bảo Lâm xuống tóc khiến người hâm mộ ngỡ ngàng

Sau gần 1 tháng hành hương, mới đây diễn viên hài Lê Dương Bảo Lâm bất ngờ xuống tóc để cầu an và muốn sống thử như một thầy tu thực thụ khiến người hâm mộ ngỡ ngàng.

Xem thêm

Trong suốt 1 tháng qua, diễn viên Lê Dương Bảo Lâm đã tạm gác lại mọi hoạt động nghệ thuật để tham gia chuyến hành hương ở Ấn Độ.

Chia sẻ về quyết định bất ngờ này, Lê Dương Bảo Lâm cho biết, anh đang rất vui mừng vì sau  năm tham gia nghệ thuật, cuối cùng anh cũng đã xây được cho mình ngôi nhà mơ ước. Vì thế, nam diễn viên hài tự thưởng cho mình một chuyến đi hướng về Đức Phật.

Và trong chuyến hành hương này, những người yêu mến Lê Dương Bảo Lâm không khỏi bất ngờ khi nam diễn viên xuống tóc tại một ngôi chùa tại thành phố Varanasi. 

Chia sẻ về quyết định này, Lê Dương Bảo Lâm cho hay: 

Dù bây giờ kinh tế khá giả hơn trước, tôi vẫn thấy mình thuộc về thế giới của những người bình dân. Tôi chưa bao giờ mua món đồ nào quá 5 triệu đồng.

Có thể trên sân khấu và mạng xã hội, người đời thấy tôi hoạt ngôn. Nhưng trở về đời thường tôi khác hoàn toàn.

Tôi thích kết bạn với nhiều người, ăn uống đơn giản. Khi có nhiều tiền tôi dành để giúp đỡ người thân, gia đình và những số phận kém may mắn trong xã hội.

rong giao tiếp có thể vui vẻ gọi nhau bằng anh này, bà kia cho thoải mái chứ không nhất thiết phải quá e dè".

Trước đó, Lê Dương Bảo Lâm vừa vướng phải lùm xùm kỳ thị màu da khi livestream bán hàng. Nói về vấn đề này, nam diễn viên cho biết, việc anh gọi "ông này, ông kia" chỉ là cách trêu đùa vui vẻ chứ không hề có ý kỳ thị hay khiếm nhã.

Mọi chuyện bị antifan đẩy đi quá xa còn nếu những ai yêu mến và theo dõi nam diễn viên sẽ thấy anh nói chuyện thoải mái, vô tư.

Phương Anh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan