Học trò rưng rưng ngắm những bức ảnh không thể quên của thầy Văn Như Cương nhân ngày 20/11

Nhằm ngày 20/11, để tưởng niệm một tấm gương sáng của ngành giáo dục - thầy Văn Như Cương, trường THCS và THPT Lương Thế Vinh - Hà Nội đã tổ chức buổi triển lãm ảnh mang tên 'Dấu ấn', trưng bày những dấu ấn cuộc đời của Nhà Giáo Văn Như Cương khi còn sinh thời.

Chân dung thầy Văn Như Cương được ghép từ hàng ngàn bức ảnh

Buổi triển lãm cũng giống như cái tên của nó, trưng bày những 'Dấu ấn' cuộc đời của Nhà Giáo Văn Như Cương khi còn sinh thời - cũng chính là ông tiên râu tóc bạc phơ của bao thế hệ học sinh.

Buổi triển lãm giúp người xem có cơ hội để hiểu rõ hơn về người thầy thân thương, về tiểu sử, những thăng trầm trong sự nghiệp, và đặc biệt những giá trị mà thầy đã để lại cho tất cả chúng ta.

Tại triển lãm 'Dấu Ấn', các học sinh cũng cùng nhau chia sẻ những hình ảnh, những mẩu chuyện hay những kỉ niệm, những ấn tượng khó quên gắn liền với Thầy.

Ngày 20/11 - ngày Nhà Giáo Việt Nam đang dần kề, buổi triển lãm 'Dấu Ấn' cũng chính là dịp để học sinh trường Lương Thế Vinh tri ân thầy cô.

Triển lãm 'Dấu Ấn' là nơi Lương Thế Vinh nói về cuộc đời và con người vĩ đại của thầy với tất cả niềm yêu mến và kính trọng. Triển lãm đã diễn ra trong hai ngày 18 và 19 tháng 11.

Những hình ảnh được chia sẻ trên Facebook THCS & THPT Lương Thế Vinh - Hà Nội.

Buổi triển lãm long trọng diễn ra ngày 18/11/2017
Những hình ảnh về thầy Văn Như Cương lúc sinh thời
 
Những câu nói của PGS Văn Như Cương để lại ấn tượng sâu đậm và ảnh hưởng lớn đối với các thế hệ học trò

Người xem có cơ hội hiểu rõ hơn về người thầy thân thương, về tiểu sử, những thăng trầm trong sự nghiệp, và đặc biệt những giá trị mà thầy đã để lại cho giáo dục.

Những cuốn sách do thầy Văn Như Cương biên soạn và nét bút còn được lưu giữ
 

Thành viên câu lạc bộ Nhiếp ảnh trường Lương Thế Vinh đã ghi lại những hình ảnh xúc động này. 

Hạc giấy do học sinh gấp tặng thầy Văn Như Cương có hình logo của trường Lương Thế Vinh

Theo kế hoạch ban đầu, triển lãm chỉ diễn ra trong ngày 18/11.

Sau khi nhận được rất nhiều phản hồi từ những người quan tâm đến buổi triển lãm nhưng không thể tham gia trong ngày 18, BTC trường THCS & THPT Lương Thế Vinh đã quyết định kéo dài buổi triển lãm đến hết ngày 19.

Bóng dáng người Thầy mãi còn đây,

Ngọn lửa yêu thương và ấm áp,

Sưởi ấm bao nhiêu trái tim này!'

Đôi nét về thầy Văn Như Cương

PGS Văn Như Cương sinh 1937, tại làng Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Tốt nghiệp khoa Toán, ĐH Sư phạm Hà Nội, ông trở thành cán bộ giảng dạy tại trường. Ông học chương trình nghiên cứu sinh ngành Toán học tại Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô cũ và bảo vệ thành công luận án phó tiến sĩ vào năm 1971.

Sau khi về nước ông làm giảng viên, công tác tại bộ môn Hình học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Vinh.

PGS Văn Như Cương được biết đến là người thành lập, hiệu trưởng (từ năm 1989 đến 2014) của trường THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội, trường dân lập đầu tiên tại Việt Nam. Sau 25 năm làm hiệu trưởng, thầy đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Hội đồng quản trị trường từ năm 2014.

Ông chủ biên và trực tiếp biên soạn hơn 60 đầu sách sách giáo khoa, sách tham khảo phổ thông và giáo trình đại học về chuyên ngành hình học… Ông là tác giả bộ sách giáo khoa hình học phổ thông (chương trình nâng cao) của Việt Nam.

Hoàng Nguyên tổng hợp/giadinhmoi.vn