Câu đố rùng rợn: Vụ bắt cóc hai chị em sinh đôi

Bạn sẽ thấy 'lạnh gáy' khi giải được câu đố này.

(Ảnh minh họa)

Có hai chị em sinh đôi tên là Mandy và Melissa. Họ sống cùng bố mẹ và anh trai ở một ngôi biệt thự lớn rìa thành phố. Ai cũng ghen tị với hai chị em vì họ có một người cha giàu có chiều chuộng, yêu thương hai cô và mua mọi thứ hai chị em muốn.

Một đêm nọ, hai chị em bị bắt cóc. Khi tỉnh dậy, hai chị em phát hiện mình đã bị bịt mắt, trói chặt vào ghế. Hai chị em vô cùng sợ hãi và bắt đầu khóc.

Bỗng dưng, Mandy nghe thấy một giọng nói thì thầm vào tai. Đó là kẻ bắt cóc.

"Ta đã liên lạc với cha mẹ ngươi và đòi 1 triệu USD" - Hắn ta nói - "Nếu ngươi chạy trốn, ta sẽ giết chết Melissa."

Sau đó, Melissa cũng nghe thấy tên bắt cóc thì thầm vào tai cô:

"Ta đã liên lạc với cha mẹ ngươi và đòi 1 triệu USD" - Hắn ta nói - "Nếu ngươi chạy trốn, ta sẽ giết chết Mandy."

Kẻ đã bắt cóc họ là ai?

Đáp án ở bên dưới.

Xem câu đố khác tại đây.

Xem thêm

Đáp án

Kẻ bắt cóc chính là anh trai của hai chị em sinh đôi, vì anh ta ghen tị với hai người em gái được cha cưng chiều hơn. Trong câu đố có đề cập, ai cũng ghen tị với hai chị em vì họ có một người cha giàu có chiều chuộng, yêu thương hai cô và mua mọi thứ hai chị em muốn, nhưng sao họ lại không ghen tị với người anh trai? 

Bên cạnh đó, kẻ bắt cóc có thể phân biệt giữa hai chị em và biết ai là Mandy, ai là Mellisa. Còn ai có thể phân biệt rõ họ hơn chính người anh sống cùng nhà bấy lâu nay.

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan