Cafe sáng: Làm sao để thay đổi được bản thân?

Khi khao khát thay đổi của bạn xuất phát: Từ sự yêu thương trân trọng chính mình, từ tình yêu thương bạn dành cho con người mà mỗi ngày bạn phấn đấu để trở thành... Bạn sẽ làm được!

"Tôi phải thay đổi!"

Đây là mong muốn của rất nhiều người. Tốt đẹp, chính đáng, phải không nào?

Sẽ có 2 khả năng: Có người thay đổi được. Và người luẩn quẩn, bế tắc.

Sự khác nhau nằm ở đâu?

Khi khao khát thay đổi của bạn xuất phát:

☀ Từ sự yêu thương trân trọng chính mình.

☀ Từ sự hiểu rằng: "Mình biết trong mình có một phiên bản xuất sắc, lấp lánh đang từng ngày chờ được hiển lộ."

☀ Từ tình yêu thương bạn dành cho con người mà mỗi ngày bạn phấn đấu để trở thành.

☀ Từ niềm hào hứng chờ đợi ngày được gặp "phiên bản 2.0" của chính mình.

Khi bạn xuất phát từ tâm thế này, với phương pháp đúng cách, mọi thay đổi đều có thể.

Ngược lại, khi bạn mong muốn thay đổi vì:

☁  Vì chán ghét con người hiện tại của mình.

☁  Vì so sánh và thấy mình thua kém người khác.

☁ Vì bất mãn với mọi thứ quanh bạn.

Bạn sẽ mãi mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn của tiêu cực, bi quan và chán chường.

Không quan trọng bạn làm gì mà là làm thế nào.

Không quan trọng làm bằng công cụ nào mà là làm bằng tâm thế nào.

Hãy lựa chọn thay đổi với tâm thế của một người yêu thương, trân trọng những gì vốn là mình và hào hứng với những gì mình sắp trở thành, bạn nhé!

Mong muốn thay đổi lớn nhất trong năm 2020 của bạn là gì?

Ruby Nguyễn 


Tin liên quan