Cafe sáng: Cuộc đời và cuộc đua

Tất cả chúng ta không xuất phát từ cùng một điểm. Lại càng không đi chung một hướng. Chúng ta ai cũng có khoảng không của riêng mình, tốc độ của riêng mình.

Bạn thân mến, Cuộc đời không phải là một cuộc đua.

Tất cả chúng ta không xuất phát từ cùng một điểm. Lại càng không đi chung một hướng.

Chúng ta ai cũng có khoảng không của riêng mình, tốc độ của riêng mình. Và vị trí của riêng mình trong cuộc đời này.

Bạn thân mến, vũ trụ này thật rộng lớn nên luôn có đủ chỗ cho tất cả chúng ta.

Vì thế thay vì cạnh tranh, hãy cộng tác. Thay vì đố kị hãy động viên lẫn nhau.

Bạn thân mến, hạnh phúc của bạn không phải là trách nhiệm của một ai đó.

Vì thế khi không ai chúc mừng bạn, hãy tự chúc mừng chính mình.Khi không ai cổ vũ bạn, hãy tự cổ vũ chính mình.

Khi không ai yêu thương bạn, hãy tự yêu thương chính mình. Động lực và hạnh phúc là thứ tìm thấy bên trong.

Thay vì đòi hỏi nhận được nó, hãy sẻ chia nó.

Bạn có tin rằng có một công thức chung cho cuộc đời? Mà nếu bạn theo nó, hạnh phúc, thành công đảm bảo sẽ tới?

Bạn có tin rằng cuộc đời là một chuỗi những cột mốc? Mà nếu chúng ta hoàn thành đúng thời điểm, chúng ta sẽ tới cái đích của cuộc đời?

Tôi đã từng tin như vậy. Đã cố gắng chạy marathon miệt mài như vậy....

Và tất cả thay đổi khi tôi nhận ra rằng: Chúng ta sinh ra trên đời để làm một việc quan trọng duy nhất: LÀM CHÍNH MÌNH.

Ruby Nguyễn 


Tin liên quan