Ảnh hài hước chứng minh ông bà 'quẩy' hơn thanh niên

Óc hài hước cho thấy nhiều ông bà của chúng ta còn trẻ trung và tinh nghịch hơn bất kỳ thanh niên nào.

Tình trạng xe chạy quá tốc độ trên đoạn đường này đã được giải quyết sau khi bà tôi cầm máy sấy tóc ra 'bắn tốc độ'.
Bà đã cắt ảnh của Leonardo trên báo và gắn lên bức ảnh 2 ông bà. Tiền thân của công nghệ Photoshop những năm 80
Tôi đã xem được bức ảnh này trong máy ảnh của bà dịp mừng năm mới.
Bạn tôi có đám cưới theo phong cách thời Trung Cổ, và đây là trang phục của ông cô ấy.
Sinh nhật bà 69 tuổi, và đây là cách bà trang trí tuổi 69 của mình.
Bà kẹp những túm lông của mèo vào cây với suy nghĩ là: để lũ chim lấy và làm một cái tổ bằng lông tự nhiên thật 'sang chảnh'. Nhưng có lẽ bà đã thiếu sót khi không ghi chú lại để lũ chim còn đọc được.
Ai bảo bà không biết cosplay!!!
Khi bà troll ông
Bà cứ tưởng đây là cây thánh giá và đã treo nó lên.
Bà tôi đã quay được nửa chương trình cho đến khi có người đến nhắc: bà ơi nãy giờ bà đang để máy quay chính mình!
Ai mà biết bà tôi lại có gout trai 6 múi đầu bác học thế này!
Bà đang đứng mắng con bồ nông, và nó có vẻ đã biết lỗi rồi!
Ảnh đại diện của người bạn thân nhất của bà tôi trên Facebook, năm nay mới 83 tuổi.
Nhân viên bảo vệ cho ATM, quá an toàn luôn!
Hộp đựng bơ của bà
Gãy 3 cái xương và bà tôi vẫn biết cách để lạc quan.
Tôi không mang đồ ngủ, và bà bảo yên tâm có đồ ngủ cho tôi rồi.
Một thiết kế rất đẹp của bà nội, cho đến khi bạn đặt ngang chúng: Bull shit! (câu chửi bậy)
Bức ảnh để đời của 2 ông bà
Ảnh bà tôi tự biên tự diễn và đăng lên Facebook
Ai cũng sẽ ước mơ tuổi già được như ông bà tôi
Đi học về thì bà đã hào hứng khoe vừa mạng xong cái quần rách gối cho tôi.
Hai ông bà cùng ngồi đợi nhau ở khu mua sắm mà không biết.

 

Cách ông 'tỏ thái độ' trong lớp học vẽ.
Ông tôi cosplay thành công chúa Rein trong 'Star wars'
Tiệc sinh nhật 80 tuổi của bà
Cách bà ăn mừng chiến thắng của đội nhà
Ông tôi suốt ngày sang tận hưởng 'tiệc bể bơi' bên nhà bạn. Và đây là cái bể
Khi tôi đăng status trên Facebook: 'Tôi ghét phải thức dậy'. Bà tôi đã vào bình luận: 'Bà cũng thế, nhưng nó còn đỡ hơn chết luôn trong lúc ngủ...'
Ngay sau khi ông tôi biết đến Facebook và thế nào là 'tự sướng'
Khôi Nguyên /giadinhmoi.vn

Tin liên quan