Ấm áp tình người mùa lụt tại Chương Mỹ

Hơn 10 ngày qua, người dân tại huyện Chương Mỹ (Hà Nội) oằn mình lên để ứng phó với lụt lội. Dù chịu thiệt hại về tài sản, khó khăn bủa vây nhưng họ vẫn phải lạc quan để cùng chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau.

Đi bộ và ngâm mình trong nước, chèo thuyền hay xuồng là những cách di chuyển của người dân nơi đây những ngày này.
Những thùng mỳ tôm cứu trợ được chuyển đến từng hộ dân nhằm đảm bảo không ai bị đói.
Dắt tay cháu băng qua từng con đường đến đoạn người cháu không thể di chuyển dễ dàng khi mực nước sâu ngang bụng, bà liền cõng bé trai trên lưng.

 

Cô Nguyễn Thị Yến (thứ nhất từ trái sang) sống tại xóm Bèo, xã Nam Phương Tiến đang làm đồ để kiếm chút tiền trong ngày bão. “Không thể cứ ngồi mãi đấy mà chờ được. Lũ lụt thì mặc lũ lụt, mình vẫn phải tươi cười hớn hở chứ.” - cô Yến chia sẻ.
Đôi bàn tay thoăn thoát đưa mũi kim lên xuống…
Được biết, xã Nam Phương Tiến có tổng số 831 hộ bị cô lập với gần 4000 nhân khẩu. Những ngày qua, lụt ấp đến, có những điểm nước sâu đến hơn 2 mét.
Biển báo hiệu vô tác dụng vì không còn nhìn thấy đường dưới chân nữa…
Những đứa trẻ nơi đây vẫn hồn nhiên bơi lội, chơi đùa.

Nguyễn Hằng/giadinhmoi.vn

Tin liên quan