11 bức tranh lột tả sự khác biệt giữa vẻ bề ngoài và suy nghĩ thực của con người

Phụ nữ đi giày cao gót sẽ tỏ ra thật uyển chuyển, nhẹ nhàng. Người đi xin việc sẽ tỏ ra thật tự tin, bình tĩnh... Nhưng suy nghĩ thực sự trong họ lại không hề giống như cách thể hiện ra ngoài.

Có bao giờ bạn đi giày cao gót mà có cảm giác mình đang đi trên một đống than hồng, hoặc đi trên cả ngàn mũi kim không? Đó chính là cảm nhận của nhiều cô nàng khi xỏ chân vào đôi giày cao gót.

Xếp hàng chờ đến lượt dùng máy ATM mà có cảm giác cả thế kỷ đã trôi qua. Hãy thừa nhận rằng bạn cũng cảm thấy như vậy!

Bạn không ngại thay đổi kiểu tóc, nhưng lại sợ hãi sau khi đã thay đổi kiểu tóc. Đây là tâm lý khó hiểu của rất nhiều cô nàng sau khi đi cắt tóc.

Tâm trạng của các ứng cử viên đến phỏng vấn...

Dù bạn ở độ tuổi nào, nhổ răng vẫn là điều đáng sợ. Đặc biệt là răng khôn!

Đây có phải là cảm nhận của bạn khi bước vào một cửa hàng 'sang chảnh'?

Một cảm giác thật 'khó tả' khi đứng đợi bạn gái.

Ở nhà một mình vào buổi tối là khoảng thời gian 'tuyệt vời' cho trí tưởng tượng bay xa.

Khi trẻ con nghịch máy vi tính hay điện thoại của bạn, bạn sẽ có cảm giác chúng sẽ bị phá hỏng trong nháy mắt.

Ru con ngủ ư? Chẳng khác gì đặt bom hẹn giờ.

Khi được mẹ ôm trong lòng, đứa trẻ sẽ cảm thấy như mình được ôm bởi một thiên thần xinh đẹp vậy.

Lam/giadinhmoi.vn

Tin liên quan