Báo Điện tử Gia đình Mới

Viết thư gửi thế hệ tương lai về thế giới mà bạn hy vọng họ được kế thừa

Trong hành trình 150 năm qua, Liên minh Bưu chính thế giới (UPU) đã phục vụ hơn 8 thế hệ người dân toàn cầu. Từ đó đến nay, thế giới đã có nhiều thay đổi. Hãy viết thư gửi các thế hệ tương lai để nói về thế giới mà bạn hy vọng họ được kế thừa.

Gợi ý viết thư UPU lần thứ 53 năm 2024

Dưới đây là gợi ý viết thư UPU lần thứ 53 năm 2024 theo chủ đề: "Trong hành trình 150 năm qua, Liên minh Bưu chính thế giới (UPU) đã phục vụ hơn 8 thế hệ người dân toàn cầu. Từ đó đến nay, thế giới đã có nhiều thay đổi. Hãy viết thư gửi các thế hệ tương lai để nói về thế giới mà bạn hy vọng họ được kế thừa".

Bạn đọc có thể tham khảo bài viết dưới đây để lấy ý tưởng cho lá thư của mình.

viet-thu-upu-lan-thu-53-nam-2024

Hà Nội, ngày 29 tháng 2 năm 2024

Gửi các bạn nhỏ của thế hệ tương lai,

Chào các bạn! Mình là XXX, một học sinh tiểu học đến từ năm 2024. Mình viết thư này để kể cho các bạn nghe về thế giới mà mình hy vọng các bạn sẽ được kế thừa - một thế giới kỳ diệu và đầy ắp những điều tuyệt vời!

Trong tương lai, mình ước mơ rằng những phương tiện đi lại hiện đại, siêu ngầu sẽ ra đời. Ô tô và tắc đường sẽ chỉ là quá khứ, và thay vào đó, con người có thể bay vút lên bầu trời trên những chiếc ván bay cá nhân, vừa ngắm cảnh đẹp vừa hít thở bầu không khí trong lành.

Ở tương lai không xa, mình mong rằng robot là bạn thân của con người. Chúng sẽ không còn là những cỗ máy vô tri vô giác, mà sẽ trở thành những người bạn đồng hành thông minh, giúp đỡ con người trong mọi việc, từ nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa đến chăm sóc thú cưng.

MÌnh cũng có một mơ ước rất thú vị, đó là điều viễn tưởng trong phim "Cơn mưa thịt viên" sẽ trở thành hiện thực, đó là mọi loại thức ăn đều có thể được in ra từ các cỗ máy in thực phẩm 3D. Bất kỳ món ăn nào mà chúng ta yêu thích, từ pizza đến sushi, đều sẽ có ngay trong phút chốc.

Cuối cùng, mình hy vọng trong tương lai, mọi người đều sẽ luôn được hạnh phúc. Nhờ có khoa học công nghệ tiên tiến, con người sẽ giải quyết được nhiều vấn đề như bệnh tật, nghèo đói và chiến tranh. Thế giới sẽ trở nên hòa bình và tràn đầy tiếng cười.

Có thể các bạn sẽ nghĩ rằng những điều này chỉ có trong mơ, nhưng mình tin rằng với sự nỗ lực của các thế hệ hiện tại và tương lai, thì những điều tưởng chừng như không tưởng này thành hiện thực.

Và hãy nhớ rằng, các bạn là những mầm non của tương lai. Thế giới mà thế hệ sau này sẽ được kế thừa phụ thuộc vào những gì các bạn đã, đang và sẽ làm. Hãy học tập thật tốt, phát triển tài năng của mình, và trở thành những người có ích cho xã hội nhé.

Chúc các bạn có một tương lai tươi sáng và rực rỡ!

Thân ái,

Ký tên (XXX)

Xem thêm:

Lưu ý khi viết thư UPU lần thứ 53

Các em học sinh cần tìm hiểu kỹ chủ đề để tránh viết lạc đề, câu văn  rõ ràng, mạch lạc và có cảm xúc.

Bức thư viết dưới dạng văn xuôi, dài không quá 800 từ và phải theo đúng thể thức của một bức thư:

  • Phần đầu thư có thời gian, địa điểm viết thư, đối tượng gửi thư, lý do viết thư;
  • Phần nội dung thư chuyển tải toàn bộ chủ đề bức thư;
  • Phần cuối thư là những thông điệp được người viết gửi gắm, có lời chào tạm biệt và ký tên người viết.

Trước khi gửi đi, bức thư phải được cho vào phong bì, dán tem bưu chính và ghi số hiệu 11611 ngoài phong bì. Đó là mã Bưu chính của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, nơi nhận những bức thư của các em.

Thư Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO