Zhang Genyuan, 25 tuổi, tốt nghiệp ngành kinh tế tại Đại học New York, trở nên nổi tiếng sau khi xuất hiện trong một chương trình truyền hình thực tế về hẹn hò ở Trung Quốc hồi năm 2022 và hiện có hơn 1,4 triệu người theo dõi trên mạng xã hội.
Anh thường xuyên chia sẻ những chuyến phiêu lưu của mình trên trang cá nhân và thu hút được nhiều sự chú ý.

Hôm 13/3 vừa rồi, Zhang đã đăng tải một video ghi lại cảnh anh dành một ngày với chú robot hình người và nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cư dân mạng Trung Quốc.
Zhang tiết lộ rằng anh đã phải trả 10.000 nhân dân tệ (khoảng 35,3 triệu đồng) để thuê G1, một trong những robot hình người tiên tiến nhất của Trung Quốc, để làm việc nhà và hẹn hò trong một ngày.
Lấy cảm hứng từ những bộ phim khoa học viễn tưởng mô tả cảnh robot sống chung với con người, Zhang quyết định thuê G1 để xem liệu lối sống như vậy có thể trở thành hiện thực hay không.
Mở đầu video, Zhang đặt G1 nằm trên sàn rồi kích hoạt và ra lệnh cho nó đứng dậy. Con robot lập tức gập chân tay lại và đứng bật dậy. G1 sau đó chào hỏi anh một cách nhiệt tình và tự liệt kê những việc trong khả năng của mình như nấu ăn, dọn dẹp và tháp tùng Zhang đi ăn, mua sắm.
Khi Zhang hỏi G1 có biết anh là ai không, con robot đã thuật lại nghề nghiệp và số lượng người theo dõi của Zhang, nó thậm chí còn khen ngợi công việc của anh.
Zhang tâm đắc khen ngợi: “Nó còn chưa bắt đầu phục vụ tôi mà đã biết nịnh rồi!”
Bắt đầu với việc nhà, G1 vụng về làm vỡ trứng gà và đổ sữa khi cố giúp nấu ăn. Con robot này cũng gặp khó khăn khi quét rác và lau nhà bởi liên tục bị va chạm.

G1 có vẻ đang gặp khó khăn với việc “nội trợ”.
Sau đó, Zhang quyết định đưa G1 đi hẹn hò, thậm chí anh còn nắm tay nó khi dạo phố và choàng vai khi đứng ngắm phong cảnh.
Tuy còn lóng ngóng và đôi khi chưa thật sự hoàn thành đúng yêu cầu của Zhang, G1 vẫn rất nhiệt tình và thậm chí xin lỗi vì điều đó: “Tôi biết anh không trách tôi. Là do tôi làm chưa đủ tốt thôi.”

Cảm động trước sự chân thành của G1, Zhang chia sẻ: “Cảm động quá, tôi cảm thấy sau này không cần có bạn gái nữa.”
Buổi “hẹn hò” kết thúc bằng việc Zhang gọi đồ uống để cùng thưởng thức với G1 bên bờ sông. Zhang cho biết: “Có robot bầu bạn cho tôi rất nhiều giá trị cảm xúc. Trong một ngày này, tôi không còn chút cảm giác cô đơn nào nữa, tôi rất vui.”

Cuối cùng, video kết thúc với cảnh G1 ôm chào tạm biệt Zhang.
Dưới video của Zhang có nhiều bình luận tích cực như: “Có vẻ G1 không giỏi làm việc nhà, nhưng lại là một người bạn biết lắng nghe tuyệt vời”.
Tuy nhiên cũng có những ý kiến trái chiều cho rằng việc làm của Zhang quá hoang phí: “10.000 nhân dân tệ một ngày? Anh Zhang, hãy đến thuê tôi đi, tôi chỉ cần 800 nhân dân tệ (khoảng 2,8 triệu đồng) một ngày. Tôi có thể nấu ăn, dọn dẹp và thậm chí giúp trẻ làm bài tập về nhà”.
G1 được ra mắt vào ngày 13/5 năm ngoái với mức giá 99.000 nhân dân tệ (khoảng 350 triệu đồng bởi Unitree Robotics, một công ty có trụ sở tại Hàng Châu, Trung Quốc. Có chiều cao 127cm và cân nặng 35kg, G1 rất nhanh nhẹn và thậm chí có thể thực hiện các động tác võ thuật.
Nhiều người dùng sàn giao dịch đồ cũ ở Trung Quốc đã mua G1 và cung cấp dịch vụ cho thuê với mức giá dao động từ 8000 đến 16.000 nhân dân tệ (khoảng 28,2 đến 56,5 triệu đồng) mỗi ngày.
Các dịch vụ kiểu này đang bùng nổ ở Trung Quốc. Trong các video được chia sẻ trên mạng xã hội nước này, robot hình người thậm chí còn tham gia tuần tra cùng cảnh sát và tham gia vào các hoạt động vui chơi giải trí.
Ánh DươngBạn đang xem bài viết Trung Quốc: Thuê robot 1400 đô/ngày để làm việc nhà và hẹn hò tại chuyên mục Nhịp sống Gia Đình của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: bankhoahoc@giadinhmoi.vn.
Tin liên quan
