Trong buổi đoàn tụ diễn ra tại Thâm Quyến, miền nam Trung Quốc tuần trước, người cha tê Tạ Nhạc, đã tặng con trai mình là Tạ Hạo Nam một chiếc Mercedes-Benz trị giá 3 triệu nhân dân tệ (hơn 10 tỷ đồng) cùng với chiếc thẻ ngân hàng chứa khoản tiền không được tiết lộ.
Tuy nhiên, Hạo Nam đã từ chối những món quà này, bày tỏ rằng hiện tại cậu không cần đến chúng vì vẫn đang theo học chương trình thạc sĩ. Cậu nhấn mạnh tương lai do tự thân cậu gây dựng.
“Cha tôi rất thành công và tôi tự tin có thể đạt được những điều đó bằng chính sự nỗ lực của mình”, Hạo Nam chia sẻ trong buổi đoàn tụ đầy cảm xúc.

Cha con ông Tạ đoàn tụ sau 24 năm và hình ảnh Hạo Nam trước khi bị bắt cóc lúc 2 tuổi. (Ảnh: SCMP)
Năm nay 26 tuổi, Hạo Nam bị một người bán trái cây bắt cóc gần nhà ở Thâm Quyến vào tháng 1/2001 khi mới 2 tuổi. Kể từ ngày đó, người cha đã không ngừng tìm kiếm con trai.
Hiện nay, Hạo Nam sống tại tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc. Thông tin về gia đình nhận nuôi cậu vẫn được tiết lộ.
Năm 2023, ông Tạ Nhạc thu hút sự chú ý lớn của dư luận khi treo thưởng tới 10 triệu nhân dân tệ cho bất kỳ ai cung cấp thông tin về con trai ông. Ông Tạ là một doanh nhân thành đạt sở hữu bốn công ty liên quan đến ngành may mặc và sáu căn hộ ở Thâm Quyến.
“Tôi 51 tuổi và đã tìm kiếm con trai mình suốt 22 năm qua. Tôi hy vọng khoản thưởng hậu hĩnh này có thể tăng khả năng tìm ra con. Tôi muốn loại bỏ mọi lo ngại, nếu giả sử con trai ngần ngại liên lạc với tôi vì không rõ tình hình tài chính của tôi”, ông Tạ nói vào thời điểm đó.
Hiện vẫn chưa rõ liệu có ai cung cấp thông tin giúp hai cha con ông Tạ đoàn tụ và nhận được khoản thưởng lớn hay không. Tuy nhiên, ông Tạ cho biết cảnh sát Thâm Quyến thông báo vào đầu tháng 3 rằng họ tìm thấy con trai ông nhờ cơ sở dữ liệu ADN quốc gia.
Ngày 14/3, ông công bố tin vui này trên mạng xã hội sau khi nhận được xác nhận từ cảnh sát sau quá trình kiểm tra nghiêm ngặt kết quả đối chiếu ADN.
“Tôi vừa nhận được cuộc gọi từ cảnh sát. Họ nói rằng tôi sẽ sớm gặp được con trai. Cuối cùng tôi cảm thấy được giải thoát và có thể sống một cuộc sống bình thường”, ông hào hứng chia sẻ trên mạng.
Cảnh sát cũng thông báo người bán trái cây bắt cóc con trai ông Tạ đã bị bắt giữ.
Hạo Nam biết mình không phải là con ruột của bố mẹ nuôi, vì nhiều người từng chỉ ra cậu không giống họ. Tuy nhiên, cậu không quá bận tâm, ngay cả với thông tin về việc cha ruột đang tìm kiếm mình và chỉ tập trung cho việc học.
Biết được con trai từng phục vụ trong Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc và hiện đang học tại một trường cao học danh tiếng ở tỉnh Giang Tô, ông Tạ vô cùng tự hào.
“Dường như ông bà tổ tiên đang phù hộ chúng tôi”, ông Tạ nói, “Tôi rất hạnh phúc vì con trai đã trở về. Con là chỗ dựa trong cuộc đời tôi. Con nói với tôi, ‘Cha ơi, xin đừng khóc. Con không muốn thấy cha khóc khi con đã trở về’”.
Tại buổi đoàn tụ, Hạo Nam bày tỏ lòng biết ơn, nói: “Cảm ơn cha vì đã tìm kiếm con suốt 24 năm qua. Con rất vui khi có thể trở về với cha mẹ. Con hy vọng rằng nhiều đứa trẻ giống con cũng có thể tìm được đường về nhà”.
Anh Thịnh (Theo SCMP)Bạn đang xem bài viết Đoàn tụ bố đẻ triệu phú sau 24 năm bị bắt cóc, con trai chỉ nhận thân không nhận tiền tại chuyên mục Đáng chú ý của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].
Tin liên quan
