
Chàng bảo vệ vô danh trở thành luật sư sau 10 năm ‘học lỏm’ tại trường Đại học Bắc Kinh danh tiếng.
Liu Zheng, 33 tuổi, lớn lên trong một gia đình nông thôn ở tỉnh Hà Bắc, miền bắc Trung Quốc. Bố mẹ anh kiếm sống bằng nghề trồng nho trong khi phải chăm sóc người bà đang nằm liệt giường của anh.
Liu đã làm nhiều công việc để tự nuôi sống bản thân, từ công trường xây dựng đến phát tờ rơi và phụ giúp tại một tiệm cắt tóc. Mặc dù rất chăm chỉ làm việc, Liu lại không đam mê chuyên ngành Kỹ thuật ô tô mà mình theo học bởi anh có một khát vọng lớn hơn đó là trở thành một luật sư.
Với niềm tin vững chắc rằng “kiến thức thay đổi vận mệnh”, Liu quyết tâm bước chân vào con đường học thuật tại một ngôi trường danh tiếng. Năm 2015, anh tìm được công việc làm bảo vệ tại Đại học Bắc Kinh với mức lương khiêm tốn là 3000 nhân dân tệ (khoảng 10,6 triệu đồng) mỗi tháng.
Liu dành thời gian dự thính các khóa học luật và thu thập sách giáo khoa bỏ đi của sinh viên để tự học. Tuy vậy, anh vẫn thường cảm thấy tự ti vì công việc của mình bởi nhân viên bảo vệ không được phép vào thư viện. Anh cũng ngần ngại tiếp cận các giáo sư và sinh viên để thảo luận vì cảm thấy bản thân không có đủ trình độ.
Quyết tâm chứng minh khả năng, Liu đặt mục tiêu phải tự vượt qua kỳ thi lấy chứng chỉ hành nghề luật sư toàn quốc. Năm 2016, anh bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi trong khi tiếp tục theo học chương trình thạc sĩ bán thời gian tại Đại học Nhân dân Trung Quốc.
Lịch trình của Liu chật kín với những buổi sáng tự học, buổi tối đi làm và cuối tuần đi học thêm. Ngoài ra, anh còn dành thời gian để đọc thêm sách, viết thơ, sáng tác văn chương. Không chỉ vậy, mỗi khi có cơ hội thì Liu còn tham gia các hoạt động từ thiện.
Năm 2021, Liu chuyển từ vị trí bảo vệ sang làm nhân viên lễ tân, phụ trách xử lý bưu kiện, tuần tra an ninh và đăng ký khách đến thăm.

Liu Zheng đã tích lũy được rất nhiều giấy chứng nhận hiến máu nhân đạo.
Trong mười năm gắn bó với Đại học Bắc Kinh, Liu mở lòng và nhận được rất nhiều sự giúp đỡ. Các giảng viên luật có người tặng anh phiên bản mới nhất của sách giáo khoa, có người mời anh đến dự thính, các sinh viên thì viết bài cổ vũ anh.
Liu đã đúc kết được rằng: “Ai cũng sẽ vui vẻ giúp đỡ một người có ý chí vươn lên.”
Trên con đường đi tìm tri thức ấy, Liu đã trải qua không ít thất bại và phải bắt đầu lại, đỉnh điểm là khi thi trượt vì chỉ thiếu 1 điểm. Cuối cùng, trong kỳ thi lần thứ sáu, Liu đã đạt được thành tích như mong đợi và chính thức tốt nghiệp.
Nhìn lại mười năm qua, Liu không khỏi cảm động: “Đại học Bắc Kinh như một mảnh đất màu mỡ còn chúng ta đều là những hạt giống. Mặc dù điểm xuất phát của tôi không cao, nhưng tôi luôn sẵn sàng chạy về phía trước.”
Rời Đại học Bắc Kinh vào tháng 1 vừa rồi, Liu bắt đầu làm việc tại Công ty luật Weiheng Bắc Kinh theo lời giới thiệu của một giáo sư, đây là một trong những công ty luật hàng đầu tại thành phố này. Liu cho biết công việc hiện đã ổn định, anh đang đảm nhận nhiệm vụ xử lý các công việc giấy tờ cơ bản và tư vấn pháp lý.
Hành trình của Liu đã truyền cảm hứng cho nhiều người trên mạng xã hội Trung Quốc. Chứng minh cho chúng ta thấy rằng ước mơ có thể trở thành hiện thực, chỉ cần bạn sẵn sàng nỗ lực vì nó.
Ánh DươngBạn đang xem bài viết Chàng bảo vệ Đại học Bắc Kinh tốt nghiệp ngành luật sau 10 năm học lỏm tại chuyên mục Sống Hạnh Phúc của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].
Tin liên quan
