Xót xa chú mèo gần như không thể đi lại vì bị 'nhốt' trong lớp lông dày cáu bẩn hơn 2 kg

Khi bị bỏ trước cửa trạm cứu hộ động vật Douglas ở Nevada, bộ lông dày cáu bẩn của con vật khiến nhân viên không thể nhận ra đó là loài nào.

Chú mèo bị bỏ rơi ở trước trạm cứu hộ không một lời nhắn gửi nào. Chiếc hộp quá nhỏ khiến nó không thể thoải mái xoay xở.

Mãi đến khi nhân viên mở nắp hộp, họ mới nhận ra bên trong có một con mèo. Con mèo bị thừa cân nghiêm trọng, lớp lông ngoài cáu bẩn, rối lại gây sức nặng khiến chú mèo đau đớn.

Chú mèo gần như không động đậy được và bị "cầm tù" bởi chính lớp lông của mình. Tình hình sẽ không thể nào cải thiện nếu không cạo lông cho nó.

Nhân viên liền đưa chú mèo (được họ đặt tên là Bob Marley) đi bác sĩ thú y. Ở đây chú mèo được cạo đi hơn 2 kg lông cáu bẩn và thay đổi ngoạn mục.

Tuy nhiên, việc cạo lông không thể giải quyết vấn đề thừa cân của Bob Markey. Chú mèo sẽ cần luyện tập vè ăn uống khỏe mạnh để lấy lại vóc dáng.

May mắn chú mèo đã được một gia đình nhận nuôi, chuẩn bị cho chú sự chăm sóc tốt mà chú cần.

"Cậu bé này có tính cách rất đáng yêu, nó đang tận hưởng khả năng được đi lại tự do một lần nữa" - trạm cứu hộ chia sẻ.

(Theo Metro)

Trang Đặng/giadinhmoi.vn

Tin liên quan