Trái chiều cảm xúc của người hâm mộ sau trận Việt Nam thua Hàn Quốc

Thất bại 1-3 của Olympic Việt Nam trước Olympic Hàn Quốc trong trận bán kết môn bóng đá nam ASIAD 18 mang đến cho người hâm mộ những cảm xúc trái chiều.

Xem thêm

Cơn mưa tầm tã trong buổi chiều chẳng làm giảm đi nhuệ khí của người hâm mộ tại Việt Nam sau trận ASIAD Olympic Việt Nam - Hàn Quốc.

Hàng triệu triệu người trên khắp dải đất hình chữ S hướng về màn hình để chờ đợi thêm một điều thần kỳ nữa mà Olympic Việt Nam có thể làm được trước dàn quân toàn sao bên phía Olympic Hàn Quốc.

Nhưng sự háo hức, hy vọng ấy nhanh chóng chuyển thành lo âu, buồn bã pha thêm sự chán chường. Sự vượt trội về đẳng cấp giúp Olympic Hàn Quốc nhanh chóng có 3 bàn trước Việt Nam.

Nhiều cổ động viên đã rơi nước mắt trong mưa. Họ hiểu rằng Việt Nam chưa thể đủ sức đá ngang ngửa với Hàn Quốc. Nhưng mỗi khi màn lưới trong khung thành của Bùi Tiến Dũng rung lên là một lần các cổ động viên khóc nấc.

Sự an ủi dành cho tình cảm của người hâm mộ nước nhà đến ở phút 70, khi Minh Vương tung cú sút quá đẳng cấp để mang về bàn thắng danh dự cho đội nhà.

Hàng trăm cổ động viên vỡ òa, xua tan đi cái u buồn khi bị dẫn trước 3 bàn cũng như bầu trời xám xịt vì mưa gió. Họ đốt pháo sáng, hò reo hai tiếng Việt Nam.

“Đội tuyển Olympic Việt Nam vẫn còn một trận tranh Huy chương Đồng diễn ra vào ngày 1/9 tới”, một CĐV lạc quan chia sẻ.

Hoàng Hiệp/giadinhmoi.vn

Tin liên quan