Sĩ quan cảnh sát hóa trang thành siêu anh hùng để cổ vũ đứa trẻ bị bệnh, lòng tốt hóa ra luôn hiện hữu

Từ năm 2012, khi Cole làm việc cho Sở cảnh sát Dallas, anh bắt đầu khoác lên mình những chiếc áo siêu nhân để giúp những đứa trẻ bị bệnh cảm thấy vui hơn. Anh luôn gặp gỡ những đứa trẻ khi rảnh rỗi và giúp chúng hồi phục tinh thần.

Anh bắt đầu công việc hóa trang thành siêu anh hùng và gặp gỡ những đứa trẻ bị bệnh vào năm 2012...

Trong năm 2015, anh đã từ bỏ kỳ nghỉ của mình và lái xe 11 giờ để gặp một cậu bé 7 tuổi bị ung thư ở Illinois.

Anh cũng đến thăm trường của một cậu bé và hóa trang như một Iron Man.

Anh thậm chí còn hóa trang cả chiếc xe của mình theo phong cách ủa Batmobile theo chủ đề siêu nhân chính hiệu.

Cole đã từng nói trong một cuộc phỏng vấn rằng con gái Savannah là nguồn cảm hứng của anh và lý do tại sao anh làm những việc đó.

Trong một cuộc phỏng vấn với NBC Nightly News, Cole nói rằng anh đã đến thăm hơn 20 tiểu bang và gặp gỡ hơn 1000 trẻ em. Những hình ảnh trong bài chỉ là một vài cô bé cậu bé...

Anh ấy thích gọi những đứa trẻ đang gặp khó khăn này là “anh hùng” của mình. Đôi khi những anh hùng này thắng cuộc chiến nhưng đôi khi thì không. Sau đó Cole ở đó để gặp họ lần cuối.

Và nhiều hơn nữa, đó không đơn giản là một bộ trang phục, một áo choàng hay một chiếc xe mà đó là cả một trái tim ấm áp và đầy tình yêu thương...

Theo Brightside

Thạch Thảo/giadinhmoi.vn

Tin liên quan