Người dân gồng mình chống chọi cái rét ở bệnh viện ngày 30 Tết

Nếu nói Tết được vui vẻ, khỏe mạnh đoàn tụ bên người thân trong ngôi nhà nhỏ của mình là ước mơ chắc hẳn nhiều người cho là nói quá.

Nhưng, với những người bệnh và người nhà bệnh nhân thì đó là mơ ước có phần xa xỉ trong những ngày cận Tết, khi mà sức khỏe của người thân không có tiến triển tốt.

30 Tết mọi người nghĩ đến chuyện sắm sửa đồ dùng, thực phẩm, hoa trái… để đón một cái Tết cổ truyền vui vẻ, đầy đủ nhất.

Đã 30 Tết nhưng rất nhiều người vẫn phải sống cảnh màn trời chiếu đất chờ người thân cấp cứu trong bệnh viện

Còn với những người đang ăn chực nằm chờ ở cửa khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai thì khác hẳn. Họ chỉ mong người thân chóng khỏe, mong cho nhanh đến giờ được vào thăm người thân và rồi lại lo lắng tối nay có giành được vị trí hành lang cửa khoa để ngủ.

Khi được hỏi sao không tìm một chỗ trọ giá rẻ ngủ qua đêm để còn giữ sức khỏe chăm sóc bệnh nhân? Đa phần những người này đều nói không có nhiều tiền.

Tất cả tiền của đều dành dụm chữa bệnh cho người thân nên giờ tiết kiệm được đồng nào hay đồng ấy.

Nằm ở hành lang, ghê đá cũng phải xí phần mãi mới có chỗ

Bác Hường đến từ Vĩnh Phúc tâm sự, “đừng nghĩ nằm ở hành lang, ghê đá mà dễ, chúng tôi phải xí phần mãi mới được đó. Nằm ở đây vừa tiện khi cần bác sĩ gọi lại vừa đỡ tiền thuê phòng trọ. Cực chẳng đã chúng tôi mới phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất thế này”.

Nằm đất ở ngoài trời trong mùa đông lạnh nên mọi người nghĩ ra đủ cách để tránh rét, nào là trải bìa cát tông, mua giường gấp nằm, đắp chăn bông kín đầu, thu mình trên ghế nhỏ…

Dưới đây là những hình ảnh người nhà bệnh nhân gồng mình chống chọi với cái rét vào rạng sáng 30 Tết tại cửa khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai. 

Hà Anh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan