Cụ ông 70 tuổi mang di ảnh của vợ đi ngắm biển mỗi ngày vì 'không muốn ở một mình'

Một cụ ông người Italia đã trở nên nổi tiếng sau khi những bức ảnh của ông ngồi bên di ảnh vợ cùng nhau ngắm biển mỗi ngày được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Ông Giuseppe Giordano năm nay 70 tuổi, đã nói lời vĩnh biệt với người bạn đời của mình 7 năm về trước.

Kể từ đó, ngày nào ông cũng đem theo di ảnh của vợ đến bãi biển để cùng bà ngắm những cơn sóng vỗ. 

Theo chia sẻ của ông, lý do lúc nào cũng cầm theo di ảnh người vợ là vì "không muốn cảm thấy cô đơn". 

Cuộc hôn nhân của hai người đã kéo dài tới 50 năm. Ông tâm sự rằng: "Tôi luôn mang ảnh của Ida đi cùng vì chỉ có cách này, tôi mới cảm nhận được bà ấy vẫn ở bên cạnh. Tôi sẽ không thấy cô đơn nữa. Tôi cũng thích đến bãi biển mỗi ngày để hoài niệm về những kí ức xưa".

Câu chuyện tình bắt đầu khi ông Giordano gặp bà Ida vào năm 15 tuổi. Họ nhanh chóng rơi vào lưới tình và gây sốc cho người dân địa phương thời đó, do hai người đã sinh con trước khi cưới.

Đến năm 2010, bà Ida bị chẩn đoán mắc căn bệnh ung thư và qua đời sau một năm chiến đấu với bệnh tật. 

Sau ngày định mệnh ấy, ông Giuseppe càng thường xuyên đi đến bãi biển - nơi ông và vợ thường đi dạo hồi còn trẻ.

Khi biết bản thân đã trở nên nổi tiếng nhờ câu chuyện tình vô cùng lãng mạn của mình, ông vui vẻ tiết lộ: "Tôi rất ngạc nhiên vì tình cảm mọi người dành cho mình sau khi nghe được câu chuyện của tôi và Ida".

Ông nói rằng: "Tôi không muốn câu chuyện này truyền cảm hứng cho ai cả. Tôi chỉ đơn giản không muốn ở một mình, vậy thôi. Vợ tôi mới là tất cả".

Ông Giordano cũng bày tỏ thêm: "Lớp trẻ ngày nay không biết cách thắp lửa tình yêu lâu bền như thời chúng tôi. Tôi thuộc về thế hệ mà tình yêu và cảm xúc chi phối tất thảy".

Kim Oanh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan