Chú mèo mập ú sáng nào cũng nhõng nhẽo đòi được bế ngủ 30 phút

Mỗi sáng, Tigger nhất định không cho chủ của mình đi làm nếu không bế và ru chú mèo này ngủ ít nhất 30 phút.

Faith Linderman tìm thấy một chú mèo bị bỏ rơi ở bãi đỗ xe, nơi cô vẫn đến làm việc trong vòng 10 năm qua. Vậy là cô quyết định đưa chứ mèo về nhà và đặt tên là Tigger.

Ngay lập tức, Tigger làm quen với tất cả mọi người và đặc biệt thân thiết với bố của Faith.

Mỗi sáng, Tigger sẽ chờ ông chủ thức dậy và cho chú mèo ăn. Sau đó, nó lại chờ ông chủ săn sáng rồi ngồi đợi sẵn trên ghế vào đúng 7 giờ 30 phút. Lúc này, ông chủ sẽ ngồi đó xem tin tức và bế Tigger đi ngủ.

Faith chia sẻ rằng: "Ngày nào bố tôi cũng dành ít nhất 30 phút để ôm Tigger như vậy".

Trong lúc ông chủ đi làm, Tigger sẽ tiếp tục... đi ngủ để chờ người nó yêu quý về nhà. Ngay khi ông chủ về, Tigger sẽ lập tức đòi bế, nhõng nhẽo đi theo và kêu meo meo cho đến khi được ôm thì mới thôi.

Nếu bố của Faith dậy muộn và không thể ôm Tigger vào buổi sáng, nó sẽ giận dỗi cả ngày hôm ấy.

Faith kể thêm: "Nó sẽ ngồi trong phòng khách, mắt lim dim và phát ra những tiếng kêu khe khẽ. Khi chúng tôi nói tạm biệt, Tigger sẽ mở mắt nhưng nhìn chúng tôi như sắp khóc đến nơi".

Thi thoảng, Tigger cũng sẽ đòi một thành viên khác trong gia đình bế, nhưng với nó, không ai có thể thay thế được vòng tay của ông chủ.

Tigger rất nhạy cảm, nó ghét phải ở nhà một mình, có lẽ đó là do ảnh hưởng tâm lý của việc bị bỏ rơi lúc trước.

Kim Oanh (Theo The Dodo)/giadinhmoi.vn

Tin liên quan