Cầu thủ Thái Lan viết thư xin lỗi bằng tiếng Việt gửi Đoàn Văn Hậu và CĐV Việt Nam

Sau khi bị CĐV Việt Nam ném đá dữ dội vì dòng trạng thái gây sốc, mới đây tiền vệ người Thái đã viết thư xin lỗi bằng tiếng Việt gửi đội tuyển Việt Nam và CĐV Việt Nam.

Xem thêm

Nội dung thư xin lỗi như sau:

"Gửi đến Đội tuyển Việt Nam và tất cả Cổ động viên Việt Nam,

Đầu tiên, tôi muốn gửi lời xin lỗi đến cầu thủ Đoàn Văn Hậu và đội tuyển Việt Nam vì những hành động mà bản thân đã gây ra.

Tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến tất cả các cổ động viên Việt Nam về những gì tôi đã nói. Đây thực sự là lỗi của tôi và tôi thành thật cảm thấy có lỗi về những việc mình đã làm.

Tiền vệ ngôi sao Chanathip Songkrasin (Ảnh: FBNV)

Theo tôi, Thái Lan và Việt Nam là những đối thủ mạnh nhất tại ASEAN trong thời điểm hiện tại. Và hơn tất cả, chúng ta là những người bạn để cùng nhau xây dựng và phát triển nền bóng đá ASEAN trở nên tốt hơn.

Từ bây giờ, tôi thật sự hy vọng tất cả các cầu thủ và cổ động viên có thể dừng sự tranh chấp mâu thuẫn này lại, và giúp đỡ nhau cho một Thái Lan, Việt Nam và tất cả các quốc gia trong khu vực ASEAN trong tương lai.

Một lần nữa, xin cảm ơn và chân thành xin lỗi.

Chanathip Songkrasin"

Tiền vệ Chanathip (SN 1993) được mệnh danh là "Messi Thái" (Ảnh: FBNV)

Trước đó, tiền vệ ngôi sao Chanathip Songkrasin (SN 1993) vẫn khiến cộng đồng mạng phải sôi sục sau một dòng trạng thái trên trang Facebook cá nhân. Cụ thế, Songkrasin đã gây sốc khi viết "Tát vào cái mặt tồi tệ đó hahahahaha" bằng tiếng Thái. 

Dòng trạng thái trên trang cá nhân của Songkrasin

Đáng chú ý, dòng status này xuất hiện ngay sau khi Thitipan Puangchan có hành động đánh vào mặt Đoàn Văn Hậu ở phút 64 màn so tài giữa Thái Lan và Việt Nam tại King's Cup 2019 tối 5/6. Vì thế, không ít CĐV Việt nam cho rằng Songkrasin đang ngầm mỉa mai cầu thủ Việt và "tặng" tiền vệ này vô số gạch đá trên trang cá nhân.

Tình huống Đoàn Văn Hậu bị cầu thủ đội bạn tát giữa trận đấu

Chanathip Songkrasin là tiền vệ ngôi sao của ĐT Thái Lan, được mệnh danh "Messi Thái" và là niềm hy vọng số 1 của đội tuyển tại King's Cup. Tuy nhiên do bất ngờ bị chấn thương trước giải nên lỡ cơ hội tham dự giải đấu được tổ chức tại Buriram.

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan