Câu đố: Ba bằng chứng vạch trần lời nói dối của chủ nhà

Một thám tử đang đuổi theo tên tội phạm đã chạy trốn vào một căn nhà nọ.

Chủ nhà mời thám tử vào.

Thám tử hỏi: "Có ai vào đây không?"

Chủ nhà đáp: "Không, cũng chẳng có ai rời đi cả."

"Anh sống cùng gia đình ư?"

"Không, tôi độc thân."

Thám tử nói: "Cảm ơn anh đã hợp tác. Anh muốn hút điếu thuốc không?"

Chủ nhà đáp: "Không, cảm ơn. Tôi không hút thuốc."

Vị thám tử kết luận: "Tôi có ba bằng chứng có thể chứng minh anh đang nói dối."

Ba bằng chứng đó là gì vậy?

Đáp án ở bên dưới.

Xem thêm câu đố khác tại đây.

Xem thêm

Đáp án

Trang Đặng (Theo BS)/giadinhmoi.vn

Tin liên quan