Câu chuyện cảm động về cô bé Trung Quốc tìm về gia đình sau 22 năm thất lạc

Khi Kati Pohler vừa 3 ngày tuổi, cha mẹ cô đã buộc phải bỏ cô lại ở một ngôi chợ, thuộc tỉnh Hàng Châu, Trung Quốc. Trung Quốc đã duy trì quy định mỗi cặp vợ chồng chỉ được sinh 1 con trong nhiều năm để kiểm soát tăng dân số, trong khi Kati là đứa con thứ 2 của một cặp vợ chồng nghèo.

Người cha đã nghĩ ra một cách: để lại một lá thư nói rõ về hoàn cảnh của gia đình và mong muốn được gặp lại con vào ngày lễ 7/7 âm lịch, 10 hoặc 20 năm sau, trên Đoạn Kiều - một địa danh nổi tiếng cùng địa phương.

Đó là câu chuyện xảy ra vào năm 1995.

Kể từ năm 2004, năm nào anh Xu Lida, người cha đã buộc phải bỏ con, cũng đi lên Đoạn Kiều, vào đúng ngày 7/7 và chờ đợi.

Mối hi vọng gặp lại con của anh ngày càng mờ nhạt, nhưng câu chuyện tìm con trong vô vọng của vợ chồng anh đã lan truyền khắp Trung Quốc.

Cách nơi đó nửa vòng trái đất, Ken Pohler và Ruth Pohler, cha mẹ nuôi của Kati cũng đã biết câu chuyện.

Họ lo sợ bị mất con, nên đã chờ đến khi Kati 22 tuổi và nói cho cô bé biết mọi chuyện.

‘Hãy gặp ta trên cầu’ là một bộ phim tài liệu ghi lại câu chuyện cảm động này, do đạo diễn Changfu Chang dựng, biên kịch: Natalia Zuo.

Mời độc giả xem một đoạn trích ghi lại lần gặp mặt đầu tiên của Kati và cha mẹ ruột của mình.

Theo BBC

Phương Phương/giadinhmoi.vn

Tin liên quan