Cafe sáng: Đừng cố sống cuộc sống của mình thông qua người mình yêu

Các bạn hãy sống một cuộc sống không phải để làm hài lòng người khác mà làm hài lòng chính bản thân mình.

Trong cuộc sống, có những trường hợp cần hạ mình một chút thì sẽ tìm được cách giải quyết dễ dàng trong mối quan hệ với những người hay làm khó ta.

Nhưng chỉ vì lòng tự trọng nhỏ bé của mình mà chúng ta vẫn cố không chịu thua thì tất cả đều dẫn đến những cuộc đối đầu.

Có những việc chỉ cần nhún nhường một chút là sẽ giải quyết được nhanh chóng, nhưng chỉ vì cãi vã mà tất cả đều cảm thấy mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần và lãng phí thời gian.

Hơn nữa, khi hai bên cứ cố gắng phân định xem ai đúng ai sai thì sẽ có nhiều người nữa bị kéo vào trận chiến và đến cả họ cũng cảm thấy mệt mỏi và tổn thương.

Các bạn hãy sống một cuộc sống không phải để làm hài lòng người khác mà làm hài lòng chính bản thân mình.

Đừng cố sống cuộc sống của mình thông qua người mình yêu. Hãy để người ấy được sống cuộc sống của họ, đó mới là tình yêu thực sự.

Hãy làm quen với cách sống biết bỏ ngoài tai một cách vừa phải.

Dù có cảm thấy tổn thương đến mấy, cũng đừng nói ra những lời cuối cùng. Vì lời nói cuối cùng ấy có thể thiêu cháy tất cả những ký ức đẹp bạn và đối phương đã có trước kia.

Câu trả lời mơ hồ và ngu muội nhất trên thế gian này chính là câu “Cái gì cũng được”.

Cuộc sống không phải là cuộc chiến tranh với những người khác, mà là cuộc chạy đua trường kỳ với chính bản thân mình.

Nếu để ý ta sẽ nhận ra rằng không phải thế gian đang làm khổ ta là chính tâm trí ta đang tự làm khổ mình đấy thôi.

Hà Min


Tin liên quan