16 người nghĩ rằng họ thực sự không cần chó mèo trong cuộc sống của họ

Nhiều người không bao giờ nghĩ đến việc nuôi chó mèo, vì họ không thích chúng. Nhưng khi các 'boss' 4 chân xâm nhập vào ngôi nhà của họ thì họ lại không thể cưỡng được sự đáng yêu của chúng.

Sâu trong tim, ai cũng có tình yêu thương đối với động vật, chỉ là họ có thể chưa phát hiện mà thôi.

Câu chuyện của những người "ghét" chó mèo dưới đây sẽ chứng minh điều đó.

"Bố sẽ không bao giờ cho chó lên giường hay xe của bố" - Bố tôi từng nói
Ông bố 79 tuổi của tôi: "Bố không thích con mèo đó". Giờ thì ông bế nó về phòng ngủ mỗi tối
Mẹ tôi từng nói: "Mẹ sẽ không bao giờ cho con chó đó ở trong nhà này!"
Tôi tìm thấy chú chó lạc đường và năn nỉ bố mẹ chăm sóc nó trong khi chúng tôi tìm chủ. Một tiếng sau mẹ tôi gửi tôi bức ảnh này
Mẹ tôi đi mua máy lọc bể cá và trở về với cô nàng này đây
Bố tôi luôn nói mình ghét mèo. Dịp nghỉ lễ tôi trở về nhà và phát hiện hai "bố con" họ như thế này
Sau khi thề không bao giờ nuôi một con chó nào nữa, tối qua dượng tôi lại mang chú chó hoang này về
Đây là ông bố "ghét mèo" và "không bao giờ cho mèo vào nhà" của tôi đang âm yếm con mèo con của tôi
Bố tôi "không phải người yêu chó". Ông đang cùng chú chó của tôi ra bãi biển
Ông bố (từng không thích mèo) và con mèo của tôi đang xem TV
"Nhà mình sẽ không bao giờ nuôi chó" - Mẹ tôi nói 20 năm trước
Bố tôi chưa từng thừa nhận nhưng tôi nghĩ ông rất thích con mèo con mà chị tôi đang nuôi
Hồi nó còn bé, mẹ tôi còn không chịu chạm vào nó mấy tháng liền. Giờ thì bà nấu khoai lang cho nó hàng ngày
Bà tôi không thích nuôi mèo
Bố tôi ghét mèo và tỏ ra khó chịu khi tôi mang nó về, nhưng sau 3 năm, giờ thì ông đang cho nó ngồi trên đùi và xem video. Nó còn ngủ với ông mỗi tối nữa
Bố tôi từ một người "không thích mèo" giờ lại coi con mèo con của chị tôi như là mèo của mình

(Theo BS)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan