Báo Điện tử Gia đình Mới

Viết thư gửi các thế hệ tương lai nói về thế giới mà bạn hy vọng họ được kế thừa

Trong hành trình 150 năm qua, Liên minh Bưu chính thế giới (UPU) đã phục vụ hơn 8 thế hệ người dân toàn cầu. Từ đó đến nay, thế giới đã có nhiều thay đổi. Hãy viết thư gửi các thế hệ tương lai để nói về thế giới mà bạn hy vọng họ được kế thừa.

Bài mẫu viết thư UPU lần thứ 53 năm 2024

Chủ đề cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53 năm 2024: "Trong hành trình 150 năm qua, Liên minh Bưu chính thế giới (UPU) đã phục vụ hơn 8 thế hệ người dân toàn cầu. Từ đó đến nay, thế giới đã có nhiều thay đổi. Hãy viết thư gửi các thế hệ tương lai để nói về thế giới mà bạn hy vọng họ được kế thừa".

(Tiếng Anh: "At 150 years old, the UPU has served people around the world for more than eight generations. The world has changed enormously since then. Write a letter to future generations about the world you hope they inherit.")

viet thu upu

Dưới đây là gợi ý bài mẫu viết thư UPU lần thứ 53 do Gia Đình Mới biên soạn, các bạn học sinh có thể tham khảo để lấy ý tưởng cho bài dự thi của mình.

Hà Nội, ngày 12 tháng 2 năm 2024

Gửi thế hệ tương lai,

Thế giới mà tôi đang sống hôm nay đầy rẫy những thách thức. Biến đổi khí hậu đang đe dọa sự ổn định của Trái Đất, ô nhiễm môi trường, nghèo đói và xung đột vẫn còn tồn tại dai dẳng.

Nhưng tôi vẫn mong rằng bạn sẽ được kế thừa một thế giới tốt đẹp hơn. Hiện tại, nhân loại vẫn đang nỗ lực để giải quyết những thách thức này, và tôi tin tưởng rằng trong tương lai, các bạn sẽ tiếp tục nỗ lực để làm cho thế giới tốt đẹp hơn.

Trong tương lai của các bạn, tôi hy vọng nhân loại sẽ được hưởng môi trường xanh, sạch, đẹp, không có ô nhiễm môi trường, mọi người đều được dùng nước sạch và hít thở bầu không khí trong lành.

Mong rằng, các bạn sẽ được sống trong một thế giới công bằng và bình đẳng, mọi người đều có cơ hội như nhau bất kể xuất thân hay hoàn cảnh thế nào.

Tôi cũng mong thế giới tương lai không còn bất kỳ cuộc chiến tranh hay xung đột nào, mọi người đều có thể sống trong hòa bình và an toàn.

Để đạt được những điều này, tất nhiên cần có sự nỗ lực của nhân loại từ quá khứ, hiện tại cho tới tương lai. Tôi tin tưởng rằng các bạn sẽ có thể tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn cho chính mình và cho hành tinh này. 

Ký tên,

Thư Nguyên

Xem thêm:

Thư Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO