Trở thành ông chủ công ty mai mối sau 2.000 lần hẹn hò thất bại

Một người đàn ông ở Nhật Bản đã thành lập công ty mai mối để giúp người khác vượt qua những phức tạp của tình yêu, sau khi trải qua 2.000 buổi hẹn hò thất bại.

Yoshio, 44 tuổi, sống tại tỉnh Shizuoka, Nhật Bản và có bằng thạc sĩ khoa học. Tám năm trước, Anh bắt đầu hành trình tìm kiếm bạn đời và đăng ký tham gia nhiều dịch vụ mai mối.

Sau bốn năm, Yoshio có gần 2.000 buổi hẹn hò và xem mắt nhưng không một lần thành công. Một số phụ nữ cắt đứt liên lạc sau lần gặp đầu tiên, trong khi những người khác loại anh ngay từ khi xem hồ sơ.

Yoshio trải qua gần 2.000 cuộc hẹn hò và xem mắt thất bại. (Ảnh: Abema News)

Yoshio trải qua gần 2.000 cuộc hẹn hò và xem mắt thất bại. (Ảnh: Abema News)

Yoshio cho rằng lý do khiến anh gặp khó trong việc hẹn hò vì là con một, sống cùng cha mẹ và có thu nhập khiêm tốn.

Anh tiết lộ thu nhập hàng năm vào khoảng 3,5 triệu yên (hơn 580 triệu đồng), thấp hơn mức tối thiểu do nhiều dịch vụ mai mối yêu cầu, trong khi mức thu nhập trung bình của nam giới tham gia các dịch vụ này là khoảng 5,5 triệu yên (khoảng 915 triệu đồng).

Trong một buổi hẹn hò, Yoshio đưa cô gái đi ngắm hoa anh đào trong công viên. Tuy nhiên, khi nhìn thấy chiếc xe nhỏ của anh, cô bĩu môi nói: “Tôi thậm chí còn không biết đây là hãng xe gì.”

Suốt phần còn lại của buổi hẹn, cô gần như không trò chuyện, giữ khoảng cách và sau đó cả hai không liên lạc lại nữa.

Thời điểm đó, Yoshio sống cùng cha mẹ do nơi làm việc của anh gần nhà. Trước đấy, anh có hơn 15 năm sống tự lập một mình.

Dù vậy, nhiều phụ nữ vẫn xem anh là một “thanh niên bám mẹ” và không muốn tiến xa hơn trong mối quan hệ.

Có lần, Yoshio gửi ảnh của mình cho hai người phụ nữ dự định hẹn hò, trong đó một bức ảnh có hình mẹ anh ở phía sau. Người phụ nữ đầu tiên lập tức chặn ông, còn người thứ hai hủy buổi hẹn.

Yoshio gọi họ là “thô lỗ” và thừa nhận rằng những lần bị từ chối đó thật đau lòng. Dù vậy, anh xem đó là những bài học quý giá.

“Khi tiếp tục hẹn hò với những người sẵn sàng gặp tôi, tôi dần cải thiện kỹ năng giao tiếp, ra quyết định và lên kế hoạch cho buổi hẹn. Mỗi trải nghiệm hẹn hò đều giúp tôi tiến bộ hơn”, Yoshio chia sẻ.

Không lâu sau đó, anh gặp người vợ tương lai của mình qua một ứng dụng hẹn hò.

Yoshio cho biết sự chân thành và chăm chỉ của anh đã khiến cô rung động, trong khi anh ngưỡng mộ sự độc lập và tinh thần trách nhiệm của nửa kia.

Sau hơn một năm hẹn hò, hai người kết hôn và sau đó chào đón một em bé.

Yoshio cũng thành lập Yoshio Marriage Laboratory, một công ty mai mối cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí cho những người gặp khó khăn trong tình yêu và hôn nhân.

Câu chuyện của anh trở thành chủ đề được thảo luận trên các nền tảng mạng xã hội.

Một cư dân mạng khuyến khích mọi người rút học hỏi từ hành trình của Yoshio, bình luận: “Đừng dễ dàng đánh mất niềm tin vào tình yêu! Chỉ khi trải qua vô số lần thất bại, bạn mới thực sự hiểu ai là người phù hợp với mình”.

Ngược lại, một người khác nhận xét: “Đi hẹn hò và xem mắt đến 2.000 lần thì hơi quá nhỉ. Trước tiên hãy lo cải thiện tài chính thay vì dành toàn bộ thời gian chỉ để hẹn hò”.

Tại Nhật Bản, nhiều người vẫn độc thân do hạn chế tài chính, là một trong những nguyên nhân dẫn tới tình trạng suy giảm dân số của nước này.

Tính riêng tại Tokyo, 32% nam giới và 23,79% nữ giới trên 50 tuổi chưa từng kết hôn.

Anh Thịnh

Tin liên quan

từ khóa Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO Bất động sản- Tài chính