Trưa 30/10, Công an quận 12, TP. HCM vừa hoàn tất việc khám nghiệm, lấy lời khai, điều tra làm rõ vụ người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ ở khu vực. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Cường (30 tuổi, ngụ quận12).
Thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ cùng ngày, người cậu ruột của anh Cường do không liên hệ được nên đi tới căn nhà trọ của anh Cường ở hẻm số 12, đường HT 45, phường Hiệp Thành, quận 12, TP.HCM tìm anh.
Khi vừa tới nơi, người cậu phát hiện cánh cửa phòng khép hờ nên đẩy cửa đi vào. Vừa vào bên trong thì người cậu ngã quỵ khi phát hiện cháu ruột treo cổ tử vong trong nhà.
Công an có mặt khám nghiệm điều tra làm rõ. Bước đầu xác định, thi thể anh Cường đã tử vong nhiều ngày và đang phân huỷ nặng. Thi thể ở phía sau cầu thang của phòng.
Được biết, anh Cường làm nghề shipper, có vợ con nhưng đã ly hôn được 2 năm nay. Khoảng 3 ngày trở lại đây, không ai liên lạc được với anh Cường nhưng do nghĩ nạn nhân làm shipper hay đi lại nhiều nên cũng không nghi ngờ gì.
Trưa cùng ngày, thi thể anh Cường được đưa về nhà xác.
Vân AnhBạn đang xem bài viết Sài Gòn: Người cậu hốt hoảng phát hiện cháu ruột treo cổ tử vong trong phòng trọ tại chuyên mục Tin tức của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].