Lựa chọn nơi an cư mới giúp vợ chồng tôi bớt nhớ Nhật Bản khi trở về Việt Nam

Rời Nhật Bản về Việt Nam trong “chuyến bay giải cứu”, chúng tôi phải mất thời gian “thích nghi” với cuộc sống ở Hà Nội. Trong không gian chật chội, ồn ào, đôi lúc chúng tôi nhớ nước Nhật xa xôi. 

Hình ảnh mẹ con tôi khi ở xứ sở hoa Anh đào và sự tự do của con tôi khi ở Ocean Park

Hình ảnh mẹ con tôi khi ở xứ sở hoa Anh đào và sự tự do của con tôi khi ở Ocean Park

Những ngày tháng tươi đẹp bên ‘xứ sở hoa anh đào’ 

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi chọn Nhật Bản là nơi học tập và làm việc. Tại đây tôi gặp chồng tương lai của mình. Hẹn hò, gặp gỡ, yêu thương và cùng nhau về Việt Nam tổ chức đám cưới. Cưới xong chúng tôi lại cùng nhau qua Nhật làm việc.

Nước Nhật yên bình, sạch sẽ, tiện nghi khiến chúng tôi vô cùng hài lòng. Hai vợ chồng ở Nhật được 5 năm và sinh em bé đầu lòng tên là Kem. Cuộc sống dường như cứ thế diễn ra trong guồng quay công việc cho đến khi chồng tôi được cử về Việt Nam làm Phó giám đốc phát triển thị trường Việt Nam về mảng điện lạnh cho siêu thị Nhật ở Việt Nam. 

Lúc đó, Kem cũng được 6 tháng. Hai vợ chồng bàn nhau, đây là một cơ hội tốt và cũng đã đến lúc trở về Việt Nam. Chồng tôi về trước, chuẩn bị mọi thứ rồi đón mẹ con tôi về sau. Nhưng bất ngờ là thời điểm chồng tôi về nước là 2020, đúng lúc bắt đầu bùng phát dịch Covid-19. 

Các đường bay đều bị cấm, vì vậy mẹ con tôi mắc kẹt ở Nhật một thời gian. Sau khi mở cửa, chúng tôi cùng nhau đoàn tụ và thuê 1 căn chung cư cao cấp ở quận Thanh Xuân (Hà Nội) để sinh sống. 

Chúng tôi sống rất thoải mái với không gian mở của phía Đông Hà Nội

Chúng tôi sống rất thoải mái với không gian mở của phía Đông Hà Nội

Sau vài tháng thích nghi với cuộc sống ở Việt Nam đặc biệt là được ở trong quần thể các đại đô thị thì nhận thấy các tiện ích sống cũng không khác gì so với ở Nhật. Nên vợ chồng tôi quyết định mua nhà để “an cư lạc nghiệp”.

Thay da đổi thịt 

Thời điểm mua nhà, chúng tôi có giới hạn tích lũy chỉ 200-300 triệu. Một con số quá nhỏ để có thể mua nhà Hà Nội. Nhưng khi đến thăm khu Vinhomes Ocean Park thì đã quyết định mua luôn vì không khi khu vực này thoáng đãng, vui chơi tiện ích đầy đủ thích hợp với gia đình trẻ như chúng tôi. 

Thế là vợ chồng bàn nhau về mua nhà trả góp, và quyết định mua 1 căn 2 ngủ 1 vệ sinh để phù hợp với tài chính cũng như mục đích sử dụng của gia đình nhỏ.

Về phần đồ đạc thì không có gì ngoài quần áo chúng tôi mang từ Nhật về rồi vào sắm sửa thêm. Với vốn tích lũy bé nhỏ, sau khi mua nhà 2 vợ chồng chỉ mua 1 chiếc xe máy cũ để đi lại. 

Hàng ngày chồng vẫn đi làm 15km sang nội thành Hà Nội để đi làm do công ty đặt trụ sở ở phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng. Hai vợ chồng chở nhau trên xe máy cũng mất thời gian, nhưng chúng tôi an ủi: Bù lại cho việc đi làm xa là được một không gian thoáng đãng nhẹ nhàng, hàng ngày con cái có rất nhiều nơi để vui chơi. 

Nơi này không thiếu góc chill và những khoảnh khắc đầm ấm của gia đình

Nơi này không thiếu góc chill và những khoảnh khắc đầm ấm của gia đình

Chúng tôi làm công ty Nhật nên việc giờ giấc rất được chú trọng. Vì để không trễ giờ nên mình thường đưa bé đi học sớm lúc 7 giờ và đón lúc 18 giờ. Em bé cũng đến lớp cùng bố mẹ và cùng trở về nhà.

Những năm đầu chưa mua ô tô, việc đi lại bằng xe máy nên nắng mưa, lạnh giá mùa đông rất vất vả cho em bé nên sau đó vợ chồng lại cố gắng mua thêm 1 chiếc ô tô để che chở nắng mưa cho con cái. Bây giờ mua xe ô tô để đi làm rồi thì việc đi lại càng thuận tiện, chỉ mất 20 phút là 2 vợ chồng đã tới công ty làm việc. 

Hiện tại về Việt Nam được 2 năm, những khó khăn dần được khắc phục, bản thân cũng đã thích nghi dần với môi trường làm việc mới. Chắc hẳn ở thời điểm hiện tại cũng có rất nhiều gia đình vẫn băn khoăn về việc nên tiếp tục ở lại Nhật hay về Việt Nam để lập nghiệp. Nhưng dù đi đâu, về đâu thì với tôi quan điểm vẫn là rất cần 1 mái ấm, để đi về nơi có “mái nhà” của mình.

Thực ra để ổn định mua nhà ở Nhật cũng không quá khó. Ở Nhật cũng có chương trình hỗ trợ vay trả góp như ở Việt Nam. Tuy nhiên giá trị nhà cao nên thường sẽ phải trả góp từ 30-40 năm nên tôi vẫn rất băn khoăn với điều đó. Và Về Việt Nam thì đơn giản hơn rất nhiều, chỉ cần cố gắng 3- 4 năm thôi là cũng có thể sở hữu 1 căn nhà nhỏ, có nắng có mưa thì chúng ta vẫn có 1 “nơi để trở về”.

Sau hơn 2 năm sống ở “quận biển", nơi phía Đông của Thủ đô, tôi vẫn vô cùng yêu thích nơi này.  

Sáng ngủ dậy cùng nhau chạy bộ tập thể dục rồi về đi làm, chiều về ra bể bơi thư giãn. Cuối tuần cùng nhau đi dạo biển hồ nhân tạo, nướng BBQ cùng gia đình thật tuyệt. 

Các con thì ở bất kỳ thời gian nào cũng đều có không gian chơi rộng rãi, công viên rộng lớn và đầy đủ trò chơi cho các bé. Gia đình tôi lại đón thêm cậu em nhỏ sau 2 năm ở đây. 

Bù đắp cho nỗi nhớ nước Nhật 

Là 1 gia đình có cuộc sống khá ổn định ở Nhật, con đã được nhận vào trường mầm non để đi học. Vì vậy việc về nước là 1 điều khiến tôi thực sự tiếc nuối. 

Thời điểm mới về Việt Nam rồi chúng tôi vẫn không khỏi nhớ nhung không khi vắng vẻ êm đềm như ở Nhật. Đường xá khói bụi tiếng ồn khi sống ở Hà Nội đã làm tôi không ít lần muốn quay trở lại Nhật.

Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại và thấy enjoy mỗi sớm bình minh khi đón ánh nắng mặt trời từ phong khách của mình

Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại và thấy enjoy mỗi sớm bình minh khi đón ánh nắng mặt trời từ phong khách của mình

Nhưng thật may từ khi về Ocean Park sống, cái vẻ yên tĩnh, tiện nghi như của nước Nhật mà tôi từng sống được đáp ứng rất nhiều. Cư dân ở đây đa phần cũng là học thức tốt, dân trí cao và rất vui vẻ. 

Gần như chất lượng cuộc sống, tiện ích, văn minh thì không khác gì Nhật Bản nữa. Giờ đây khi bạn bè, đồng nghiệp, cấp trên người Nhật về tôi vẫn luôn giới thiệu về nơi mình đang sống, hãng xe Việt Nam mình sản xuất như 1 niềm tự hào nhỏ về sự phát triển của nước mình với nước bạn.

Có không gian sống phù hợp, công việc tốt, cùng với việc “thuận vợ thuận chồng” đã cho tôi cảm giác được trở về Việt Nam, được làm việc được cống hiến cho sự phát triển của nước nhà vẫn là điều tuyệt vời đối với bản thân và gia đình tôi.

Những gia đình sống ở Nhật trên 5 năm như chúng tôi thì quyết định tiếp tục ở Nhật hay trở về nước là một điều rất khó khăn. Và gia đình tôi đã chọn ở lại Việt Nam để lập nghiệp. Và việc sống ở Vinhomes Ocean Park là một trong những điều tuyệt vời mà tôi quyết định về hẳn quê hương để lập nghiệp đúng như câu nói “an cư  lạc nghiệp”

Tác giả: Lương Thị Lam

Sống ở S207 Vinhomes Ocean Park – Gia Lâm – Hà Nội

Hãy tham dự cuộc thi viết “Hành trình về phía Đông: Nhà mới, cuộc sống mới” 

Chia sẻ câu chuyện về hành trình chuyển nhà, thay đổi lối sống của bạn để nhận nhuận bút 1 triệu đồng và có cơ hội nhận giải thưởng hàng chục triệu đồng.

Vì sao bạn chuyển nơi sống? Điều gì đã thúc đẩy quyết định mang tính bước ngoặt? Những khó khăn, thuận lợi khi thực hiện nó?

Quá trình chuyển khỏi nơi ở cũ, mua nhà, chung cư mới có gì đặc biệt? Hãy kể điều khiến bạn xúc động khi chuyển nhà. Vì sao ở đây trong khi còn rất nhiều nơi khác để lựa chọn?

Việc sang sống ở khu mới đã khiến cuộc sống thay đổi thế nào? Nó mang lại cho bạn điều gì? Điều tốt đẹp hoặc bài học lớn nhất mà bạn nhận được từ sự thay đổi là gì?

Thời gian từ 26/6/2023 – 26/8/2023. 

Chi tiết thể lệ, nội dung, giải thưởng TẠI ĐÂY

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/ 

Mã số chuẩn quốc tế (ISSN): e-ISSN 3093-3269

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected] 

Thông tin toà soạn | Ngân hàng- Tài chính I Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO Bất động sản- Tài chính