Báo Điện tử Gia đình Mới

Lời chúc 14/2 cho những người yêu xa ngọt ngào nhất

Tổng hợp lời chúc 14/2 cho những cặp đôi yêu xa ngọt ngào, tình cảm và chân thành nhất trong ngày lễ tình nhân 14/2

Lời chúc 14/2 cho những người yêu xa ngọt ngào nhất

Lời chúc 14/2 cho những người yêu xa ngọt ngào nhất

Lễ tình nhân 14/2 là ngày dành cho các cặp đôi đang và sẽ yêu nhau, là ngày để thể hiện tình yêu với nửa kia bằng rất nhiều cách như tặng quà, ăn một bữa ăn lãng mạn, đi chơi hay gửi đến nhau những lời yêu thương ngọt ngào. 

Thế nhưng cũng đang có rất nhiều cặp đôi vì điều kiện sống, học tập, làm việc mà đang phải yêu xa. Trong những ngày lễ như 14/2 họ chỉ có thể dành cho nhau những lời chúc vì không thể gặp mặt. 

Dưới đây là tổng hợp lời chúc lễ tình nhân cho những người yêu xa chân thành, ngọt ngào và lãng mạn nhất. 

Top lời chúc 14/2 cho người yêu xa ngọt ngào nhất 

1: Anh luôn mơ thấy những giấc mơ thật đẹp… và trong những giấc vơ đó lúc nào cũng có em… Em đã đến bên anh thật say đắm, nồng nàn. Dường như đó là sự sắp đặt của số phận. Trong giấc mơ đó, anh vô cùng hạnh phúc và chỉ muốn kéo dài mãi mãi giây phú đó… Chúc em một ngày Valentine thật hạnh phúc và nhớ đến anh.

2: Trong ngày lễ tình yêu này dù chúng ta không thể ở cạnh nhau nhưng từ sâu thẳm trái tim anh lúc nào cũng hướng về em, đối với anh em đang ở rất gần, vì thế dừng buồn em nhé. Anh luôn đợi em, yêu và nhớ em rất nhiều!

3: Dẫu cuộc sống này còn muôn vàn khó khăn và tình yêu của chúng mình vẫn còn nhiều thử thách… Nhưng anh tin rằng, bằng tình yêu hai ta sẽ vượt qua tất cả và đi đến cuối con đường. Hãy tin ở anh em nhé, chúng mình sẽ hạnh phúc bên nhau suốt đời. Chúc em yêu ngày Valentine thật ấm áp.

4: Lúc này đây, anh chỉ ước có em ở bên cạnh để được ôm em vào lòng thật chặt. Em có biết anh nhớ em đến mức nào không? Valentine này dù chúng ta không được ở cạnh nhau nhưng anh vẫn cảm thấy vô cùng ấm áp, bởi trong trái tim anh vẫn có một ngọn lửa luôn sưởi ấm đó chính là em. Nhớ em vô cùng!

5: Cảm ơn em, người đã đến bên anh và cho anh thấy thế nào là một tình yêu ngọt ngào và hạnh phúc. Anh chúc em mãi xinh đẹp, yêu đời và may mắn trong cuộc sống. Lúc nào anh cũng ở bên em!

6: Trong đôi mắt anh, em nhìn thấy tia sáng của ngày mai tươi sáng. Trong đôi tay anh, em tìm thấy tình yêu lớn lao. Mãi yêu anh như ngày hôm nay. Be my Valentine, sweet heart!

7: Nếu như thượng đế chỉ dành cho em một ngày để sống! Thì em nguyện dành trọn ngày đó để yêu anh. Nồng nàn và cháy bỏng! Thật ngốc phải không anh, nhưng vì tình yêu dành cho anh quá lớn. Happy Valentine’s Day, My Love!

8: Phải nói làm sao để anh hiểu được tình yêu của em dành cho anh lớn nhường nào. Em vẫn biết rằng con đường phía trước của chúng ta đầy hạnh phúc nhưng cũng lắm gian nan, nhưng em luôn tin vào tình yêu của chúng mình, tin anh và anh cũng tin em nhé. Ngày Valentine hạnh phúc anh nhé! Nhớ và yêu anh nhiều!

9: Cảm ơn anh vì đã đến bên em, để em được biết sự ngọt ngào và niềm hạnh phúc của tình yêu. Anh đừng bao giờ rời xa em nhé. Gửi tới anh ngàn nụ hôn nồng cháy… Yêu anh!

10: Anh yêu, em muốn nói với anh một điều rằng, anh chính là tất cả của đời em. Em yêu anh bằng cả trái tim mình. Anh là tình yêu của em và em không thể sống thiếu anh! Valentine này chúng mình không ở bên nhau, nhưng em biết trái tim anh lúc nào cũng hướng về em. Em yêu và nhớ anh nhiều lắm.

11. Thời gian có thể trôi đi và mọi thứ dần thay đổi, nhưng khi trái tim còn đập hãy yêu hết lòng, khi còn thở thì đừng ngại nói lời yêu thương. Trao đi một ánh mắt để nhận về một nụ cười.

12. Chúc mừng ngày Lễ tình nhân nhé em yêu! Chúc tình yêu của anh luôn vui vẻ, hạnh phúc và mãi là cô bé đáng yêu của anh!

13. Cảm ơn tình yêu em dành cho anh, anh đang rất nhớ em đến cồn cào. Anh ước mình có đôi cánh, để có thể bay đến bên em, ôm em thật chặt. Chúc honey của anh ngày Valentine hạnh phúc. Anh hi vọng khoảng cách này sẽ mau chóng kết thúc để chúng ta có thể bên nhau mãi mãi.

14. Khoảng cách có thể ngăn cản anh nhìn thấy em, chạm vào em nhưng không thể ngăn được tình yêu anh dành cho em mỗi ngày. Yêu xa là một thử thách lớn nhưng sẽ là một kết thúc tươi đẹp nếu chúng ta vượt qua được. Hãy cùng nhau cố gắng em nhé!

15. Anh nhớ em đến phát điên, mỗi khoảnh khắc được gần em, ôm em đều trở nên quý giá. Gửi em ngàn nụ hôn trong ngày Valentine này. Hãy luôn giữ nụ cười tươi tắn trên môi nhé em!

16. Valentine buồn cùng nỗi nhớ mang tên em. Anh nhớ em nhiều lắm! Muốn được gặp em ngay lúc này, nhưng anh sẽ cố gắng đợi ngày em trở về. Yêu em ngàn lần!

17. Đối với thế giới anh chỉ là 1 người nhưng với em anh là cả thế giới. Dù không thể ở cạnh nhau nhưng anh luôn tồn tại trong tim em. Valentine hạnh phúc anh nhé. Yêu anh mãi mãi.

18. Tình yêu của em, Valentine năm nay anh ở xa, chúng mình không thể cùng nhau dạo phố, tận hưởng không khí lãng mạn của ngày tình yêu. Nhưng hãy vững tin ở nhau anh nhé. Em luôn cảm giác anh vẫn ở cạnh em, bên em. Chúc anh ngày Valentine vui vẻ và ấm áp!

19. Gửi anh yêu nơi xa, chúc anh một ngày Valentine hạnh phúc. Dù xa xôi cách trở, dù khó khăn đến đâu, hãy luôn vững tin vào tình yêu em dành cho anh. Nhớ anh rất nhiều!

20. Khoảng cách không phải là thử thách mà là chất xúc tác cho tình yêu của chúng mình anh nhỉ. Hãy nắm chặt tay nhau, vượt qua bão tố để cùng nhau đi hết cuộc đời này anh nhé.

21. Trong ngày Lễ tình yêu này dù chúng ta không thể ở cạnh nhau nhưng từ sâu thẳm trái tim em lúc nào cũng hướng về anh. Đối với em, anh đang ở rất gần, đừng buồn anh nhé. Em luôn đợi anh, yêu và nhớ anh rất nhiều!

22. Em không biết phải nói như thế nào để diễn tả hết tình yêu mà em dành cho anh. Em biết con đường tình yêu phía trước đầy hạnh phúc nhưng cũng nhiều chông gai. Nhưng em tin vào sức mạnh của tình yêu mà ta dành cho nhau. Valentine hạnh phúc anh nhé. Hôn anh ngàn lần!

Tuệ An/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO