Báo Điện tử Gia đình Mới

GS.TS Lê Thị Quý và bài thơ 'Thiên thần bé nhỏ' tặng cháu bé 3 tuổi bị bạo hành

Với trái tim của một người mẹ, người bà GS.TS Lê Thị Quý đã viết bài thơ 'Thiên thần bé nhỏ' tặng cháu bé 3 tuổi bị mẹ đẻ và cha dượng bạo hành dẫn đến tử vong.

Trước vụ việc đau lòng cháu bé 3 tuổi bị mẹ đẻ và cha dượng bạo hành dẫn tới tử vong, chia sẻ với Tạp chí điện tử Gia Đình Mới, GS.TS Lê Thị Quý, Viện trưởng Viện Nghiên cứu giới và Phát triển bày tỏ sự phẫn nộ với cách đối xử không còn nhân tính của cặp mẹ đẻ, bố dượng với cháu bé. 

"Mấy đêm vừa rồi tôi không ngủ được vì nghĩ đến việc đau lòng ấy. Thật không thể tin nổi tại sao người ta có thể làm những việc trái lương tâm, vô đạo đức như vậy với đứa con mình sinh ra, nó đi ngược lại với những giá trị đạo đức, mất hết nhân tính", GS.TS Lê Thị Quý bày tỏ.

GS.TS Lê Thị Quý và bài thơ 'Thiên thần bé nhỏ' tặng cháu bé 3 tuổi bị bạo hành 0

Bà cũng đề nghị cơ quan pháp luật cần xử lý thật nghiêm trường hợp này, làm gương cho xã hội. Đây là việc không thể chấp nhận được trong thời hiện đại. Xử nhẹ với các đối tượng này cũng là tội ác. 

Với trái tim của một người mẹ, người bà cùng sự thấu hiểu những mất mát, đau khổ của các số phận mà bà đã tìm hiểu, tận thấy, nữ giáo sư dành cả đời tâm huyết đấu tranh cho bình đẳng giới, cho hạnh phúc gia đình đã viết bài thơ "Thiên thần bé nhỏ". 

Bài thơ được GS.TS Lê Thị Quý đề tặng bé Minh, cháu bé bị mẹ đẻ và cha dượng bạo hành dẫn đến tử vong. 

GS.TS Lê Thị Quý và bài thơ 'Thiên thần bé nhỏ' tặng cháu bé 3 tuổi bị bạo hành 2

GS.TS Lê Thị Quý được biết đến là nhà Xã hội học và nhà nghiên cứu trong lĩnh vực Giới, đặc biệt là về Nữ quyền.

Bà là người đặt nền móng cho các mô hình phòng chống bạo lực gia đình (BLGĐ) ở nhiều địa phương; là người gióng hồi chuông nghiên cứu lĩnh vực phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em qua biên giới và cùng với Viện Nghiên cứu thanh niên lập những mô hình hỗ trợ những phụ nữ là nạn nhân trở về tại Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Dương từ những năm 1997 - 2000.

Năm 2005, bà nằm trong 1.000 phụ nữ được đề cử cho giải Nobel Hoà bình. Năm 2010, bà được công nhận chức danh Giáo sư, đồng thời trở thành nữ giáo sư đầu tiên về Xã hội học ở Việt Nam. Bà là tác giả của 12 cuốn sách cá nhân và 54 cuốn in chung cùng nhiều công trình nghiên cứu khoa học khác.


Tạp chí điện tử Gia Đình Mới trân trọng đăng tải bài thơ này:   

Thiên thần bé nhỏ

Bà như thấy con

Bay trên trời cao

Áo dài con mặc

Lung linh ngàn sao

Thiên thần bé nhỏ

Con vội đi đâu?

“Con đi tìm mẹ

Con đi tìm cha”

 

Con thèm tình mẹ

Con thèm tình cha

Nhưng con sinh ra

Trong lòng ác quỷ

Con không có mẹ

Con không có cha

Sao đời bất hạnh thế?

Bà muốn khóc òa

 

Con trong trắng như thiên thần bé nhỏ

Con không hay quỷ đội lốt người

Bước ngây thơ lạc lõng giữa đời

Tuổi lên ba, cơm còn chưa biết xúc

Chúng nỡ nào đập nát tim con

Bao đứa trẻ cười vui trong lòng Mẹ

Với con chỉ có nỗi đau

 

Có bao nhiêu trẻ em như thế?

Có bao nhiêu ác quỷ sinh con?

 Giết chết những mầm non bé bỏng

Chà đạp lên hạnh phúc gia đình

 Gieo nỗi đau vào xã hội

Tội ác không thể thứ tha

Trời mưa buồn như đời con buồn thế

Nhân tính còn đâu? Đạo đức còn đâu?

 

Bà không cứu được con

Mọi người không cứu được con

 Nỗi đau và thất vọng

Chỉ có cô Tiên sẽ hát bên con

Trên bầu trời xanh thẳm

Ngủ yên nhé thiên thần bé nhỏ

Trong tình thương của tất cả con Người

  Hà Nội, 4/4/2020

Tóm tắt vụ việc

Vụ việc bắt nguồn từ đầu tháng 3/2020 khi cháu N.N.M (3 tuổi) được mẹ đẻ là Nguyễn Thị Lan Anh (SN 1991, ở Hà Nội) đón từ nhà bà ngoại ở huyện Đông Anh, đưa về sống tại nhà trọ trong ngõ 46 Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa cùng với chồng mới là Nguyễn Minh Tuấn (SN 1989, trú ngõ 44 Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng).

Nhưng từ khi đón con gái ở cùng, cả hai thường xuyên đánh đập, hành hạ cháu M. Từ 8 giờ đến 23 giờ ngày 29/3, cả 2 không cho cháu ăn uống, dùng chân tay và cán chổi bằng kim loại đánh liên tiếp vào người cháu. 

Đến 8 giờ 30 ngày 30/3, thấy cháu mệt, Lan Anh cho con uống sữa nhưng cháu nôn và ngất. Cặp vợ chồng này bèn đưa cháu đến BV Đại học Y cấp cứu nhưng chưa đến được BV thì cháu đã tử vong. BV thấy có dấu hiệu bất thường nên đã báo với cơ quan công an.  

Sau đó, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng với 2 vợ chồng Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh để điều tra về hành vi Giết người. 

 

Tuấn Anh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO