Báo Điện tử Gia đình Mới

Đại dịch COVID-19 ám ảnh người nghèo ở Mỹ Latinh như thế nào?

Giữa lúc đại dịch COVID-19 hoành hành, trái tim chúng ta dường như thắt lại khi bắt gặp những hình ảnh, nghe những câu chuyện về người nghèo ở Mỹ Latinh.

Sonia Sanchez, 53 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Bogota, Colombia. Chị làm nghề lái xe Uber từ năm 2013 để trang trải tiền thuê nhà và nuôi con. Một ngày nọ, Sonia đón một hành khách từ Tây Ban Nha, anh ta ho sặc sụa suốt đường đi nhưng cô không để ý cho lắm. 

Một vài ngày sau, bà mẹ hai con lên cơn sốt, chị được chuyển đến bệnh viện Kennedy. Xét nghiệm dương tính với COVID-19, Sonia phải dùng máy trợ thở ngay sau đó. 

  50 người dương tính với COVID-19, cả xóm nghèo ở Buenos Aires, Argentina bị cách ly

50 người dương tính với COVID-19, cả xóm nghèo ở Buenos Aires, Argentina bị cách ly

3 tuần sau, Sonia qua đời. Chị cũng là bệnh nhân đầu tiên chết vì COVID-19 ở Bogota, hiện là một nơi bùng phát dịch COVID-19 mạnh mẽ.

"Điều chúng tôi có duy nhất bây giờ là đống tro tàn của cô ấy. Cô ấy chết trong cô đơn ở bệnh viện" - Oscar Sanchez, anh trai của Sonia nói. 

Đại dịch COVID-19 đã lan đến các nước Mỹ Latinh và nhiều nước phát triển khác trên thế giới. Loại virus này ban đầu chỉ ảnh hưởng đến những người giàu có, thường đi du lịch ở châu Âu hoặc từ Mỹ về thì nay nó đã lan sang người nghèo khiến họ khó khăn khi tự bảo vệ bản thân. 

  Trẻ em nghèo ngơ ngác nhìn nhân viên xịt khử trùng tại Rio de Janeiro, Brazil

Trẻ em nghèo ngơ ngác nhìn nhân viên xịt khử trùng tại Rio de Janeiro, Brazil

Diego Armus, giáo sư môn lịch sử tại trường đại học Swarthmore ở Pennsylvania cho biết: "Đại dịch không hoàn toàn dân chủ. Chúng ta đều biết điều đó vì người nghèo chịu ảnh hưởng nhiều nhất."

Ở những đô thị lớn từ Bogota đến Sao Paulo, Buenos Aires ở Argentina, đến Santiago, Chile, các ca nhiễm đầu tiên bùng phát ở những người giàu có.

Họ đã thành công khi làm chậm sự lây lan của dịch bệnh bởi vì người dân nơi đây có thể ở nhà, làm việc online hoặc sử dụng tiền tiết kiệm để sống. 

  Người đàn ông cùng chú chó cưng của mình bước trên đường phố, bên cạnh là một túi đen chứa thi thể của một bệnh nhân COVID-19 ở Quito, Ecuador

Người đàn ông cùng chú chó cưng của mình bước trên đường phố, bên cạnh là một túi đen chứa thi thể của một bệnh nhân COVID-19 ở Quito, Ecuador

Tuy nhiên, với những người nghèo ở các thành phố lớn, hậu quả thực sự nặng nề, các bệnh viện đều quá tải bởi các bệnh nhân.

Cuối tháng 3 vừa qua, thành phố Kennedy mới chỉ có một vài ca nhiễm, vài tuần sau là bệnh nhân đầu tiên được phát hiện ở Bogota và giờ đây là hơn 2.000 người mắc COVID-19. 

  Bệnh nhân dương tính với COVID-19 được thở oxy ở Lima, Peru

Bệnh nhân dương tính với COVID-19 được thở oxy ở Lima, Peru

Người nghèo ở Mỹ la tinh sống đông đúc, chật hẹp ở những căn nhà nhỏ. Rất nhiều người không thể cách ly như luật định bởi vì họ còn phải đi làm việc, kiếm tiền nuôi sống gia đình. 

Ramona Medina, 43 tuổi sống ở Buenos Aires, Argentina trả lời phỏng vấn tờ AP: "Virus đang giết tất cả chúng tôi ở đây." Rồi 2 tuần sau, chị Medina qua đời vì COVID-19. 

  Một cậu bé đang ngồi chờ mẹ lấy đồ ăn từ thiện ở Lima, Peru

Một cậu bé đang ngồi chờ mẹ lấy đồ ăn từ thiện ở Lima, Peru

Những người bệnh không có triệu chứng hoặc ít xuất hiện các dấu hiệu COVID-19 thì không sao. Nhưng những người có bệnh lý nền, tuổi cao sức yếu thì thực sự rất khó khăn. 

Ở bệnh viện Bogota, nơi trường hợp mắc COVID-19 được chẩn đoán, chỉ có 5% là được chăm sóc tích cực. Nhưng ở Kennedy, các phòng chăm sóc đặc biệt ở hai bệnh viện lớn đang chạy hơn 80% khả năng của mình. 

  Các y bác sĩ ngày đêm làm việc không biết mệt mỏi để cứu chữa bệnh nhân ở Chile

Các y bác sĩ ngày đêm làm việc không biết mệt mỏi để cứu chữa bệnh nhân ở Chile

Các bác sĩ ở bệnh viện Kennedy thì chuẩn bị tinh thần rằng họ sẽ bị tấn công dữ dội của COVID-19. Điều đáng nói là nhiều bệnh nhân ở đây không có bảo hiểm và bệnh viện dường như đang sụp đổ. 

(Theo AP) 

Minh Trần /giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO