Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới

Cậu bé 4 tuổi chăm mẹ liệt suốt 10 năm, lúc mẹ mất không còn nước mắt để khóc

Mất cha từ khi chưa ra đời, 4 tuổi đã một mình chăm mẹ tàn tật suốt 10 năm, đến ngày mẹ mất, em không thể rơi lệ, vì đã quen đau khổ và chịu đựng quá nhiều.

3 tuổi học cách tự chăm sóc mình, 4 tuổi học cách chăm sóc mẹ, 6 tuổi học cách không bao giờ rơi lệ nữa.

Đây là câu chuyện về một cậu bé 13 tuổi đã chạm đến trái tim của hàng triệu người.

Ngày 21/12/2017, trong đám tang của người mẹ xấu số, cậu bé khuôn mặt như hóa đá, nhưng không rơi một giọt lệ.

Có lẽ em đã đau khổ quá lâu, giờ nước mắt cũng khô cạn. Nhìn em không giống những đứa trẻ khác khi mẹ mất cất tiếng khóc to.

Ngày em còn chưa ra đời, cha em đã mất. Giờ mẹ mất, em thành đứa trẻ mồ côi.

509c0002b736055ef13f

Năm 2004, khi bà mẹ 38 tuổi Vương Đoan Mỹ mới mang bầu được 7 tháng, chồng của cô là Dụ Song Kim vì cứu một người phụ nữ rơi xuống nước sắp chết đuối mà mất mạng.

Vì quá đau đớn, người mẹ đã sinh non được một bé trai, đặt tên là Dụ Tráng. Không được kiêng cữ vì sinh nở đã vội chịu tang chồng, sau đó cô bị viêm khớp mãn tính.

Vì không được chữa trị cẩn thận, uống thuốc giảm đau kéo dài đã khiến cô bị nhiều tổn thương gan và thận. Tình hình sức khỏe của Vương Đoan Mỹ ngày càng giảm sút.

Empty

Chính vì vậy, cậu bé Dụ Tráng khi ấy mới 3 tuổi đã phải học cách tự ăn cơm, tự mặc quần áo và tự chăm sóc mình.

‘Mẹ tay, chân không cử động được, mẹ chỉ có thể nói được để dạy cháu làm mọi việc’, Dụ Tráng cho biết.

Đó là khi cậu bé mới 4 tuổi, tay và chân của mẹ bắt đầu biến dạng nghiêm trọng. Từ lúc này cậu bé phải học cách chăm sóc mẹ.

Còn quá nhỏ, mỗi lần phải hỗ trợ mẹ đi vệ sinh đã là một điều quá khó khăn, cậu bé chỉ còn biết cắn chặt răng, cố từng chút từng chút.

Empty

Từ khi bố qua đời, mẹ của cậu bé đã nhận được trợ cấp xã hội. Tuy nhiên vì mấy năm bệnh tật đã tiêu gần hết.

Vì điều này mà họ hàng đều trách cứ mẹ cậu đã biết trị bệnh không tốt mà không biết dành dụm ít tiền lại cho con trai.

Mỗi lần nghe vậy, Dụ Tráng chỉ biết cắn chặt răng không nói câu nào.

Nhìn khuôn mặt đầy chịu đựng mà kiên cường của cậu bé, phóng viên từng hỏi:  ‘Khi quá khổ, quá mệt con có khóc không?’

Cậu cho biết chỉ có lần 6 tuổi khóc bên mẹ, sau đó không bao giờ khóc nữa.

Empty

Cậu bé 13 tuổi, vì sinh non lại không được ăn uống, chăm sóc đầy đủ nên trông càng bé nhỏ, chỉ như một cậu bé 7,8 tuổi, làm việc gì cũng phải cố gắng dùng rất nhiều sức lực mới làm đủ.

Vậy mà cậu bé yếu ớt và nhỏ nhắn ấy lại chứa đựng sức mạnh tinh thần đáng khâm phục: 1 mình chăm sóc mẹ suốt 10 năm.

Empty

Đi học, Dụ Tráng bị không ít bạn bè trêu chọc em là không có bố.

Cậu bé chỉ im lặng. ‘Bố của cháu là cứu người nên hy sinh, cháu cảm thấy ông ấy là anh hung, đã làm việc tốt. Cháu không cần giải thích nhiều lời với mọi người, cháu chỉ cần học tốt là được rồi.

Thành tích trở thành điều khiến cậu bé được nể phục.

Empty

Mỗi lần buồn, không muốn để mẹ nhìn thấy, cậu bé lại nhà hoang sắp hỏng ngồi 1 mình. Đó là cách duy nhất để cậu bé vượt qua nỗi buồn, được giải tỏa khỏi mọi vấn đề.

Dường như mọi lúc, khuôn mặt nhợt nhạt của em đều không có niềm vui, cũng không thể hiện nỗi buồn.

Tuy nhiên gánh nặng gia đình đè lên đôi vai cậu bé nhỏ, khiến đôi mắt vốn mong manh bất lực vẫn lóe lên sự mạnh mẽ, ý chí kiên cường.

Empty

 Đối mặt với nỗi đau mất mẹ, cậu bé 13 tuổi tỏ ra khá trầm mặc, và không rơi một giọt nước mắt’. Có lẽ vì em đã quá quen với đau khổ và chịu đựng, đến nỗi không thể khóc.

‘Cháu cũng chưa biết tương lai sẽ thế nào, giờ chỉ biết lo tang lễ cho mẹ được tốt.

Empty
Bảo Anh /giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO