Cuộc đời mỗi người quan trọng là chúng ta phải tìm ra ý nghĩa mình sống để làm gì thì ta mới thấy cuộc đời này đáng quý.
Sống vui vẻ, sống vì nhau là trách nhiệm cũng là quyền lợi của chúng ta trong thế giới vô thường này, đúng không?
Nếu đời là vô thường, sự sống có giới hạn thì phải chăng con người ta nên sống một cuộc đời có ý nghĩa.
Quyền sống sao cho có ích là quyền mà ai cũng có. Không chỉ sống cho có ích mà ta còn cần phải sống cho vui vẻ, hạnh phúc.
Lựa chọn sống như thế nào đều là do chúng ta. Nên chúng ta hãy thôi việc đổ thừa cho hoàn cảnh, cho số phận, cho cái này cái kia nếu bỗng một ngày mọi việc xảy ra không như ý mà ta mong đợi.
Người nghèo có cái khổ của người nghèo, người giàu có cái khổ của người giàu. Quan trọng hơn sự vô thường của cuộc đời có thể khiến mọi thứ biến đổi.
Nghèo có thể giàu, giàu có thể nghèo, không ai nói trước được điều gì. Và cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn từng ngày, không có gì tồn tại vĩnh viễn.
Phải chăng, thứ còn lại với ta sau chừng ấy năm tháng dài đằng đẵng chính là tình yêu thương và trách nhiệm, thứ khiến ta lưu luyến và hạnh phúc mỗi khi nhớ về.
Nếu chỉ sống thôi, sống cho riêng mình thì có gì hạnh phúc. Phải không?
Hà Minh
Bạn đang xem bài viết Cafe sáng: Tìm ý nghĩa cuộc sống tại chuyên mục Sống chậm của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].