Báo Điện tử Gia đình Mới

Bố 105 tuổi sống tạm bợ sửa xe mưu sinh, mòn mỏi chờ con sang Mỹ sống 13 năm không về

Ở tuổi đáng ra được nghỉ ngơi để con cháu cung phụng, cụ ông 105 tuổi vẫn phải sống tạm bợ trong căn lều, ngày ngày sửa xe tự nuôi mình, chỉ chờ mong ngày được gặp lại con cháu bên Mỹ trở về.

cu-ong-104-tuoi-cho-con-chau-o-My1 (4)

Hãy thử hình dung, nếu có thể sống đến 105 tuổi bạn sẽ như thế nào? Liệu có phái đang ngồi trong nhà, an dưỡng tuổi già, để con cháu chăm sóc?

Thế nhưng người đàn ông này vẫn phải kiếm từng đồng sửa xe để có thể sống qua ngày, trong một căn lều vá tạm bợ.

Empty

Cụ ông Vương Thủ Trấn sinh năm 1913, vốn là người Bá Kiều, Thiểm Tây, Tây An, Trung Quốc. Cụ bà đã bỏ ông ra đi cách đây hơn ba chục năm.

Rồi hơn 20 năm trước, người đàn ông đơn độc khốn khổ này đã tìm đến đường phố Tây An, dựng lên cái lều nhỏ sửa xe qua ngày.

Một chân của ông hiện khó di chuyển, vì vậy phần lớn thời gian, cụ ông phải dùng nạng trợ giúp.

Một chân của ông hiện khó di chuyển, vì vậy phần lớn thời gian, cụ ông phải dùng nạng trợ giúp.

Empty
Empty
Cụ ông Vương Thủ Trấn cho chúng tôi xem chứng minh thư, cho thấy cụ sinh năm 1913, đã trải qua cả một thế kỷ sương gió cuộc đời.

Cụ ông Vương Thủ Trấn cho chúng tôi xem chứng minh thư, cho thấy cụ sinh năm 1913, đã trải qua cả một thế kỷ sương gió cuộc đời.

Sống một mình, việc gì cụ ông cũng phải tự tay làm. Sửa xe, nếu ngày nào may mắn có thể kiếm được gần hai trăm nghìn, nếu không cùng lắm 40 nghìn. Nhưng đối với ông, thế là đủ sống qua ngày.

Empty

Ở độ tuổi 105, cụ ông đã không thể nói năng rõ ràng, nhiều lúc mọi người phải suy đoán mới hiểu hết được.

105 tuổi, cụ ông vẫn có thể sửa xe là một điều hiếm thấy.

105 tuổi, cụ ông vẫn có thể sửa xe là một điều hiếm thấy.

Theo lời kể, con cháu của cụ hiện giờ đều ở bên Mỹ. Lần gần nhất gặp cụ cũng đã 13- 14 năm. Con cháu ở nước ngoài làm ăn, sinh sống thế nào cụ không rõ.

Nhưng hễ nói đến, cụ lại không khỏi rơi nước mắt. Giờ không biết sống hay chết lúc nào, cụ chỉ có mong muốn được gặp lại con cháu và các chắt.

Cụ ông không khỏi rơi nước mắt khi nhắc đến con cháu.

Cụ ông không khỏi rơi nước mắt khi nhắc đến con cháu.

Empty
Đồ đạc chính trong ngôi nhà đa phần là dụng cụ sửa xe.

Đồ đạc chính trong ngôi nhà đa phần là dụng cụ sửa xe.

Nghe nhạc và hút thuốc là sở thích lớn nhất của cụ.

Nghe nhạc và hút thuốc là sở thích lớn nhất của cụ.

Cụ ăn uống cũng rất đơn giản

Cụ ăn uống cũng rất đơn giản

 

Bảo Anh/GIADINHMOI/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO