Báo Điện tử Gia đình Mới

Mẹ mất rồi, cha ở đâu về với chúng con

Đứa cháu lớn khóc đòi mẹ, đứa cháu nhỏ khóc quấy vì khát sữa khiến ngôi nhà nhỏ của ông Nguyễn Đình Thang (58 tuổi, thôn La Tháp Đông, xã Duy Hòa, Duy Xuyên, Quảng Nam) càng thêm nóng bức và ngột ngạt.

Chi em

Thảo My tự trông em mỗi khi ông bà ngoại đi vắng. Ảnh: MAI QUANG

Vừa dỗ dành cháu gái, ông Thang vừa kể về hoàn cảnh thương tâm của con gái mình. Chị Nguyễn Thị Thúy Hoàng (28 tuổi, con gái ông Thang) lập gia đình rồi sinh được 1 bé gái và 1 bé trai. Đến khi chị mang thai lần thứ 3 thì chồng bỏ đi biệt xứ.

Thương con thương cháu, ông Thang đành gắng gượng giúp con trông nom cháu để con yên tâm làm ăn. Thế nhưng, khi sinh con được 2,5 tháng thì sức khỏe chị Hoàng dần đi xuống, chị lên cơn sốt cao liên tục.

Thấy vậy, vợ chồng ông Thang chạy vạy khắp nơi vay mượn tiền đưa con đi bệnh viện. Nhập viện được 1 tháng thì chị mất, để lại 3 đứa con nhỏ bơ vơ cho ông bà ngoại. Thương cháu, bên nội mang 1 đứa về nuôi nấng.

Mỗi ngày, vợ chồng ông dậy từ tờ mờ sáng để lo cơm cúng cho con gái, lo sữa cháo cho các cháu. Xong công việc, bà Hồ Thị Vinh (52 tuổi, vợ ông Thang) ra đầu xóm xin xe để đi bệnh viện điều trị bệnh trĩ, đau răng và đau khớp, đến chiều bà lại xin xe về.

Còn bản thân ông Thang thì có tiền sử bị bệnh thần kinh, mỗi ngày ông phải uống cả chục lần thuốc. Sang phụ vợ chồng ông Thang trông các cháu, bà Nguyễn Thị Đá (64 tuổi, chị bà Vinh) cho biết: “Có mấy bữa nắng nóng chịu không nổi là ổng (ông Thang - NV) lên cơn đau đầu, bỏ nhà đi lang thang. Một mình tui phải vừa lo giúp cho mấy đứa nhỏ, vừa đi kiếm ổng về”.

Bé Trần Thị Thảo My (8 tuổi, con gái đầu chị Hoàng) năm ngoái bị bỏng nước sôi, bị thương gần hết cả chân. Dù đã gần 1 năm nhưng da vẫn bị ứ mủ, chảy máu. Cứ dăm bữa là ông Thang lại đi xin lá về nấu cho cháu tắm.

Hướng ánh mắt về phía bàn thờ khói hương nghi ngút, ông Thang nấc nghẹn: “Không biết sao số con Hoàng khổ quá. Mong nó dưới suối vàng phù hộ cho mấy đứa nhỏ không đau ốm, ăn nhanh chóng lớn. Chứ bây giờ mà mấy đứa nhỏ có bị gì thì tui cũng không biết xoay đâu ra tiền để đưa đi viện”.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: ông Nguyễn Đình Thang, thôn La Tháp Đông, xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam; hoặc bà Nguyễn Thị Đá, số điện thoại: 0935.850892. 

Hoặc Phòng Công tác xã hội - Báo Quảng Nam, số 142 Phan Bội Châu, TP.Tam Kỳ (chủ tài khoản: Báo Quảng Nam, số tài khoản: 4200211000646 Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh Quảng Nam; nội dung ghi: giúp các cháu của ông Thang).

Báo Quảng Nam/giadinhmoi.vn

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO