Ông bố mệt mỏi đến nỗi nựng chiếc áo choàng vì tưởng là con mình

Khoảng khắc này được ghi lại khi ông bố ôm chiếc áo choàng và nựng một cách âu yếm vì nghĩ đó là đứa con sơ sinh của mình, trong khi đứa bé đang nằm trong vòng tay mẹ.

Ông bố này dường như đã quá mệt mỏi và buồn ngủ đến nỗi không nhận ra bên trong chiếc áo choàng được cuộn lại trong tay mình không hề có đứa bé nào cả.

Vợ của anh đã ghi lại khoảng khắc hài hước này tại bệnh viện Honolulu, Hawaii, nơi đứa con sơ sinh của họ chào đời.

Đến khi người chồng ngước đôi mắt díp lại vì buồn ngủ của mình lên nhìn vợ đang bế trên tay đứa con, anh vẫn không nhận ra có gì "sai sai" và tiếp tục quay trở lại với "đứa con" trên tay mình.

Lạc An/giadinhmoi.vn

Tin liên quan