Mẹ tự tử mặc con 3 tuổi bơ vơ một mình trong nhà suốt 4 ngày

Một bà mẹ đã tự vẫn và để mặc đứa con 3 tuổi ở nhà không ai chăm sóc trong 4 ngày liên tiếp.

Aimee Louise Evans - Một bà mẹ người miền nam xứ Wales đã quyết định chấm dứt cuộc đời tại phòng ngủ của ngôi nhà, bỏ lại con gái 3 tuổi ở bên ngoài. 

4 ngày sau cảnh sát mới đến, họ phát hiện thi thể của người mẹ, và thần kỳ thay, bé gái con của cô vẫn sống sót thần kỳ dù không có ai chăm sóc. 

Đứa bé khi ấy trông nhem nhuốc và đói gầy rộc cả đi, trong suốt những này không có mẹ, bé buộc phải ăn bánh mì thừa lại trong bếp.

Trước khi tự tử, Aimee đã gửi một số tin nhắn cho mẹ của mình, nhờ bà đến đón con gái của mình vì chị sắp "chấm dứt tất cả". Mẹ của Aimee cũng hỏi lại vấn đề của con nhưng không nhận được hồi âm. 

Đây cũng là lần cuối cùng Aimee và mẹ trò chuyện với nhau.

Theo điều tra của cảnh sát, tại hiện trường không có dấu hiệu xô xát và Aimee cũng không có tiền sử gặp vấn đề về tâm thần. 

Một người bạn của Aimee chia sẻ: "Nếu cô ấy biết có bao nhiêu người đau buồn như thế này, chắc cô ấy sẽ ngạc nhiên lắm".

Charlene Coulter - một người bạn khác - buồn bã nói: "Aimee là một cô gái rất hài hước và có trái tim nhân hậu. Nếu ai đó nhờ vả, cô ấy sẵn sàng đi khắp nơi và làm mọi việc một cách sẵn lòng nhất".

Ngọc Quỳnh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan