Mẹ cho con ngủ rồi vào nhà tắm, chỉ 10 phút quay ra con gái 20 ngày tuổi đã mất tích

Cho con ngủ rồi đi tắm khoảng 10 phút, khi quay ra chị Nguyễn Thị Bích T (22 tuổi, trọ phường Bình Nhâm, thị xã Thuận An, Bình Dương) hoảng loạn phát hiện đứa con mới 20 ngày tuổi đã mất tích bí ẩn.

Nơi xảy ra sự việc bé gái 20 ngày tuổi bị mất tích bí ẩn.

Sáng 2/3, trao đổi với phóng viên Gia Đình Mới, Công an thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) thông tin, đơn vị đang tích cực điều tra và truy tìm những người lạ mặt được cho là đã bắt cóc một cháu bé 20 ngày tuổi ở phường Bình Nhâm chiều 1/3.

Vụ việc cháu bé mất tích xảy ra tại một khu nhà trọ nằm trên đường Bình Nhâm 40 (phường Bình Nhâm, thị xã Thuận An, Bình Dương).

Cơ quan chức năng trích xuất camera truy tìm sự việc.

Theo trình báo của chị T, chiều tối ngày 1/3, chị T để con ngủ ngoài nệm ở giữa nhà để đi tắm, khi tắm xong ra thì không thấy con mình đâu. Lúc đầu chị tưởng chồng chị đi làm về bế con ra ngoài chơi.

Thế nhưng, khi chị ra tìm thì không thấy, gọi điện cho chồng thì chồng vẫn ở nơi làm việc. Chị cho hay, tại nơi nằm của con chị phát hiện một số tiền 2 triệu.

Nghi con mình bị người lạ bắt cóc nên chị T đã báo cơ quan chức năng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Cảnh sát điều tra công an thị xã Thuận An, truy tìm kẻ lạ mặt nghi bắt cóc bé gái.

Việt Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan