Được tặng chú rùa từ sinh nhật 10 tuổi, người phụ nữ và thú cưng bên nhau suốt 56 năm

Trong khi tuổi thọ của thú cưng như chó và mèo chỉ từ khoảng 10-13 năm, của hamster chỉ một vài năm thì người phụ nữ này rất may mắn vì thú cưng của bà có thể sống lâu hơn cả bà.

Năm 1962, bà Jeanna nhận được món quà là một chú rùa nhân dịp sinh nhật 10 tuổi. 

Ngày bé, Jeanna Smith (Milwaukee, Wincousin, Mỹ) rất thích rùa nên cha của bà đã tặng bà một chú rùa Gopher dịp sinh nhật 10 tuổi. Khi ấy có thể cha mẹ bà chỉ hy vọng dạy bà tính trách nhiệm, yêu thương động vật nhỏ và không biết trước tình bạn giữa cả hai sẽ kéo dài bao lâu.

"Tôi rất thích rùa" - bà Jeanna nhớ lại. Trước khi có được chú rùa của riêng mình (mà bà đặt tên là George), bà thường nuôi những chú rùa vẽ (painted turtle) trong mùa hè rồi thả chúng về tự nhiên vào mùa thu.

Từ khi nhận được món quà vào năm 1962, Jeana và George trở thành đôi bạn không thể tách rời. Chú rùa luôn ở bên bà bất kể nơi đâu. Khi còn nhỏ, bà để chú rùa trong giỏ xe mỗi khi đạp xe, hoặc mang chú cùng gia đình đi du lịch ở bang khác của nước Mỹ. 

Không chỉ Jeanna mà các bạn của bà cũng rất thích con vật nhỏ bé. Gia đình Jeanna đối xử với George như con cái trong nhà. Chú được cả nhà cưng chiều, được cho ăn dâu tây và kiwi, thậm chí đến dịp Halloween còn được hóa trang đồng bộ với mọi người trong gia đình.

Khi Jeanna lớn lên, tình bạn của cả hai càng khăng khít hơn. Bà mang chú rùa đến trường đại học, lén nuôi thú cưng trong ký túc xá dù quy định không cho phép. Các bạn cùng ký túc xá cũng rất quý George. 

Sau đó, Jeanna gặp chồng tương lai của mình, Kirby Smith tại đại học. Smith khá ngạc nhiên khi lần đầu gặp thú cưng của Jeanna, nhưng sau đó ông nhận ra rằng nếu muốn yêu Jeanna thì ông phải yêu cả George nữa.

Các con của bà lớn lên cùng với chú thú cưng kỳ lạ này. Bạn không thể dắt nó đi dạo, không thể chải lông, cũng không thể gọi nó leo lên đùi mình. Nhưng, Jeanna cho biết, George luôn ngọt ngào theo cách của riêng mình.

Hiện bà Jeanna Smith đã ở ngoài 60, và Goeorge đã làm bạn với bà suốt hơn 50 năm. Bà đã dành hơn nửa đời chăm sóc chú, dù đôi khi chú rùa đi lạc, và cuối cùng được tìm thấy ở sân nhà hàng xóm.

"George đã trốn khỏi sân sau 3 lần, lần gần nhất là năm 1988, nó lấp sau hàng rào" - bà Jeanna kể lại. 

Tuổi thọ của rùa Gopher thường là từ 40 đến 60 tuổi ở môi trường hoang dã. Trong môi trường được nuôi nhốt, chúng có thể sống tới hơn 100 tuổi. 

Bởi thế, rất có khả năng George sẽ sống lâu hơn Jeanna, và bà hiểu điều đó. Bà dự định sẽ đem thú cưng cho cháu gái khi qua đời.

"Khi tôi đi, George sẽ đến sống cùng gia đình cháu gái. Điều đó đã được ghi trong di chúc" - bà cho hay.

(Theo Bored Panda)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan